Xã hội

Rốn lũ gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình

NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNH

Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Sơn Hòa…, những vùng quê vốn bình yên ở Phú Yên (cũ) bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau trận lũ chưa từng có. Ngày 24.11, PV Thanh Niên vào sâu các thôn trũng nhất để ghi nhận tình hình.

Tại các thôn Thạch Tuân 1 và Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân), dấu vết của cơn lũ vẫn còn hằn lên mọi thứ. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, xô nghiêng, thậm chí sập hoàn toàn. "Hôm nay tôi mới ra khỏi nhà. Nước ngập hơn 3 m, tôi phải trèo lên mái nhà. Những phần quà và sự hỗ trợ của bộ đội lúc này rất ý nghĩa với chúng tôi", bà Trương Thị Đẹp (65 tuổi, thôn Thạch Tuân 2) nghẹn giọng. Trong căn nhà vừa thoát cảnh bị cô lập, bà và hàng chục hộ dân đang thiếu đủ thứ, từ gạo, nước sạch đến chăn màn, áo quần.

Trên nhiều tuyến đường, trường học tại Hòa Thịnh, lực lượng bộ đội, công an… đã có mặt để dọn dẹp, giúp bà con gượng dậy sau lũ. Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết về những hộ dân ở xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ dữ, nhiều độc giả đã liên hệ tòa soạn gửi tiền hỗ trợ bà con.

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 dọn dẹp bùn đất, làm vệ sinh tại Trường mầm non Hòa Thịnh(xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk)

ẢNH: PHẠM HỮU

Hai PV Huy Đạt và Cao An Biên đang tác nghiệp tại Hòa Thịnh đã nhanh chóng mang nghĩa tình của bạn đọc đến với người dân. Tại thôn Phú Hữu, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) rưng rưng khi nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ từ độc giả Báo Thanh Niên. Nhìn căn nhà bị lũ cuốn trôi cả gian thờ lẫn gian bếp, bà Hạnh nghẹn giọng: "Chúng tôi mất trắng hết rồi. Hôm qua PV Thanh Niên đến viết bài, hôm nay có người hỗ trợ, chúng tôi mừng lắm".

Ngoài vợ chồng bà Hạnh, bạn đọc Báo Thanh Niên cũng gửi tiền giúp 10 hộ dân khác ở Hòa Thịnh.

BÀN TAY CHIẾN SĨ THẮP LỬA HỒI SINH

Khi lũ rút cũng là lúc đoàn xe cứu trợ, lực lượng quân đội, công an tiến vào vùng từng ngập sâu, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà cả sự an tâm, động viên cho người dân. Tại xã Hòa Xuân, hàng chục xe hàng từ thiện tiếp tục đổ về các thôn Phú Khê 1, Phú Khê 2. Ở thôn Thạch Tuân 2, bộ đội biên phòng dùng ca nô tiếp cận từng nhà mang theo gạo, nước và áo quần. Ở Trường tiểu học Trần Phú (xã Hòa Xuân), hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk miệt mài dọn bùn, khuân bàn ghế, khắc phục hậu quả.

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 2.

Bộ đội giúp người dân vùng rốn lũ Hòa Xuân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Đoàn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết cả 10 thôn đều bị ngập sâu; 4 thôn thiệt hại nặng nhất là Hiệp Đồng, Trà Tân 2, Trà Tân 1 và Phước Giang, với gần 4.500 nhà dân bị nước tràn vào. Bốn ngày qua, ngoài lực lượng công an, quân sự trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến giúp đỡ, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nước uống, sữa, gạo, cá từ các đoàn thiện nguyện khắp cả nước đã đổ về. "Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng xã, từ công an, quân sự, đoàn thanh niên cùng bộ đội hải quân, cảnh sát biển để hỗ trợ bà con", ông Phong nói.

Ở thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ), 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 303, Trung đoàn Bộ binh 584, dọn dẹp trường học, trụ sở, đường sá. Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5), huy động chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp tại các trường ở rốn lũ Hòa Thịnh. Nhờ sự giúp đỡ của các anh, việc dọn dẹp của các cô giáo Trường mầm non Hòa Thịnh bớt nặng nhọc hơn.

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, động viên người dân xã Tuy An Đông xây dựng lại cuộc sống

ẢNH: HỮU TÚ

Tại điểm trường Phú Hữu, thuộc Trường tiểu học Hòa Thịnh, nhiều vật dụng vẫn chìm trong lớp bùn đặc quánh. Bàn ghế lấm lem, sách vở vón lại như đất. Giữa tiếng xẻng, tiếng chổi quét là những bước chân tất tả của giáo viên và bộ đội. Cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Thịnh, nói: "Thiệt hại gần như toàn bộ. Nhưng học sinh (HS) đang mong ngày trở lại lớp, chúng tôi phải gượng dậy".

Hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 143 chia nhau dọn từng phòng học. Trung sĩ Đặng Quốc vừa nạy lớp bùn khô bám sàn vừa nói: "Chỉ cần mình làm nhanh hơn một chút, các em sẽ sớm có chỗ học. Vậy là đủ động lực rồi".

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 4.

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên, giúp người dân xã Hòa Thịnh dọn dẹp bùn đất, lợp lại mái ngói

ẢNH: HUY ĐẠT

MONG BÀ CON SỚM KHÔI PHỤC CUỘC SỐNG

Sáng 24.11, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại vùng lũ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã hỗ trợ 150 phần quà cho người dân vùng lũ, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt.

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 5.

Nhiều khu dân cư ở Hòa Xuân vẫn còn bị chia cắt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 6.

PV Thanh Niên trao tiền hỗ trợ vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, những người con Phú Yên (cũ) khi hay tin bà con chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua đều rất xót xa. "Hôm nay, chúng tôi đến thăm bà con để thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp lãnh đạo cũng như của những người con Phú Yên (cũ) đang sống xa quê. Mong bà con sớm khôi phục cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất để ổn định gia đình và vượt qua khó khăn sau lũ", ông Học bày tỏ.

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến hộ gia đình có hai cháu nhỏ tử nạn trong mưa lũ ở thôn Phú Thịnh. Ông Học đã động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình.

Rốn lũ Đắk Lắk gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình sau thiên tai tàn phá - Ảnh 7.

Khung cảnh tan hoang tại Sơn Hòa

Biển Đông sắp có bão số 15, miền Trung mưa lớn

Ngày 24.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo đêm 25 - 26.11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) từ vùng biển phía đông miền Trung Philippines sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 15, dự báo ảnh hưởng các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng (từ Bình Định - Bình Thuận cũ) khoảng ngày 28 - 30.11. Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh, khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức cấp 8 - 9 hoặc ATNĐ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày 28 - 30.11, Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn nhất tập trung ở ven biển.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang yêu cầu sẵn sàng các biện pháp ứng phó ATNĐ dự báo sẽ đi vào Biển Đông.

Phan Hậu - Đình Huy

Bộ GD-ĐT sẽ cấp miễn phí toàn bộ SGK cho học sinh vùng lũ

Sau trận lũ lịch sử quét qua các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều trường học bị ngập sâu, hàng nghìn bộ sách vở của HS bị cuốn trôi hoặc ngâm nước hư hỏng hoàn toàn.

Tại Trường tiểu học La Hai, xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ), tình trạng thiếu sách vở đang diễn ra ở hầu hết các khối lớp trong ngày trở lại trường (24.11). Nhiều HS phải mượn tạm giấy từ vở bạn để chép bài.

Cô Tô Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường tiểu học La Hai, cho biết sáng qua, nhiều giáo viên và phụ huynh đã đến thư viện trường tìm sách để phát tạm cho HS. Tuy nhiên lượng sách dự trữ rất hạn chế, không đủ để đáp ứng số lượng lớn HS mất sách sau lũ.

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, tính đến ngày 24.11, mưa lũ đã làm 4 HS tử vong (Đắk Lắk 3, Lâm Đồng 1), nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học... Tổng thiệt hại vật chất với ngành giáo dục ước tính tại 5 tỉnh là 97,5 tỉ đồng. Thiệt hại về sách giáo khoa (SGK), đồ dùng học tập rất lớn. Có 1.942 trường/điểm trường phải cho HS nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa 24.11, còn 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa chưa thể hoạt động trở lại.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cấp miễn phí SGK cho HS vùng lũ. Bộ cũng phát động quyên góp, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ gia đình có HS tử vong 5 triệu đồng/gia đình.

Tuệ Nguyễn - Trần Bích Ngân

Các tin khác

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 25/11, khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới đang ngày càng gia tăng.

Hy hữu: Trâu "chờ" chủ trên mái nhà sau lũ

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Con vật bị nước cuốn trôi, đứng chênh vênh nhiều ngày liền trên phần mái chỉ rộng khoảng 2m² trước khi người dân tiếp cận cho ăn uống.

Trao hơn 1 tỉ đồng cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Ngày 24.11, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên phối hợp với ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (P.Phú Mỹ, TP.HCM), và quý phật tử đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, để trao 200 phần quà hỗ trợ lũ lụt cho bà con nơi đây, mỗi phần gồm 5 triệu đồng tiền mặt và một giỏ quà; tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng

Các nền tảng số phải chia sẻ doanh thu với báo chí

Ngày 24.11, Quốc hội thảo luận về dự án luật Báo chí (sửa đổi). Nhiều đại biểu dành sự quan tâm về việc báo chí đang bị xâm phạm bản quyền mỗi ngày, khiến "chảy máu" cả về thông tin và doanh thu. Giải pháp nào ngăn chặn câu chuyện này ?

Loại củ được ví như "lộc trời" cho mỗi năm chỉ một lần có gì đặc biệt?

Chỉ xuất hiện một lần mỗi năm vào những ngày đầu đông se lạnh, củ niễng được xem là "lộc trời" quý giá của đất Thành Nam. Bất chấp mưa rét khiến rau xanh tăng giá, hàng trăm điểm bán trên tuyến đường tránh TP. Nam Định cũ vẫn tấp nập chào mời thứ đặc sản vừa đào, còn nguyên vị sương sớm.

AI và mạng xã hội: ‘Chiếc đũa phép’ định hình hình ảnh thế hệ Z

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu, len lỏi vào mọi khía cạnh đời sống, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Đối với giới trẻ và sinh viên - thế hệ tiên phong tiếp cận công nghệ, sự tác động của AI đến hình ảnh cá nhân trên không gian mạng là vô cùng rõ rệt, mang lại cả cơ hội đột phá và những rủi ro cần cảnh giác.