Sáng 24.7, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 2, bên phải); bà Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kim Oanh (thứ 2, bên trái) dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Đoàn đã đến nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình - TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) - nơi yên nghỉ của hơn 14.300 anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có nhiều tên tuổi đã đi vào sử sách như: Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Trỗi, Quách Thị Trang, Trần Văn Ơn…
Trong khoảnh khắc thiêng liêng giữa hàng ngàn bia mộ, từng nén nhang được thắp lên không chỉ để tưởng niệm, mà còn để tiếp nối tinh thần bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh.
Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kim Oanh chia sẻ: “Tập đoàn Kim Oanh luôn ý thức sâu sắc rằng các chương trình đền ơn đáp nghĩa là việc làm vô cùng quan trọng và cần được duy trì bền bỉ. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi tổ chức cho cán bộ, nhân viên đến dâng hương, tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Việc tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn là cách để giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay”.

Đoàn đại biểu của Quỹ Khởi sự từ tâm dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.
Từ tháng 11.1960 - 4.1964, bà Trương Mỹ Hoa là cán bộ vận động phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh tại khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Từ tháng 5.1964 - 3.1975, bà bị địch bắt và tù đày qua các nhà lao của địch. Trong thời gian bị tù đày, bà vẫn kiên cường tham gia hoạt động đấu tranh trong nhà tù. Đến tháng 3.1975, bà được trả tự do và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thắp hương tại phần mộ của các liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
ẢNH: HOÀI NHIÊN
“Trong 11 năm bị giam cầm, tôi ở Côn Đảo gần 4 năm. Với tôi, Côn Đảo là nơi thiêng liêng, vừa là địa ngục trần gian, vừa là nơi rèn luyện ý chí của người chiến sĩ. Rất nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất Côn Đảo. Tôi may mắn được sống, được chứng kiến đất nước hòa bình, độc lập, được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và đóng góp vào thắng lợi cuối cùng của đất nước. Tôi nghĩ mình phải sống hết mình cho Tổ quốc, tiếp tục cống hiến thay phần những đồng đội đã ngã xuống”, bà Mỹ Hoa chia sẻ.
Sau buổi dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn của Quỹ Khởi sự từ tâm đến nhà thăm hỏi, trao quà tri ân đến 10 mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng và cựu tù chính trị ở TP.HCM.

Đoàn của Quỹ Khởi sự từ tâm đến nhà thăm hỏi, trao quà tri ân đến 10 mẹ Việt Nam anh hùng
ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM
Dịp này, Quỹ Khởi sự từ tâm và Quỹ học bổng Vừ A Dính đã về vùng đất xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp (xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ) trao tặng 110 phần quà đến các gia đình chính sách.
Với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, chương trình là dịp để cán bộ, nhân viên Tập đoàn Kim Oanh tưởng nhớ những bài học lịch sử; từ đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực.