Theo thông tin ban đầu, chiều 1.12, chị Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi, ở xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) đến Công an xã Sơn Hà trình báo việc đánh rơi túi tiền hơn 117 triệu đồng trên đường đi làm về. Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình, khiến chị Vàng vô cùng lo lắng.

Chị Huế (thứ 2 từ trái sang) trao lại hơn 117 triệu đồng nhặt được cho chị Vàng (thứ 3 từ trái sang) với sự chứng kiến của đại diện Công an xã Sơn Hà
ẢNH: CÔNG AN SƠN HÀ
Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Hà lập tức phân công lực lượng rà soát tuyến đường chị Vàng di chuyển, thông báo đến các thôn xóm và phối hợp với người dân hỗ trợ tìm kiếm.
Trong lúc lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm, chị Phạm Thị Huế (46 tuổi, ở thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà) phát hiện một túi tiền bị rơi bên vệ đường và nhanh chóng liên hệ Công an xã để trình báo, bàn giao toàn bộ tài sản nhặt được và đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu.
Công an xã Sơn Hà đã lập biên bản tiếp nhận và bảo quản tài sản. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng tiến hành trao trả lại túi tiền hơn 117 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Vàng.
Ngay sau khi nhận lại số tiền đánh rơi, gia đình chị Vàng đã gửi thư cảm ơn Công an xã Sơn Hà và chị Phạm Thị Huế. Trong thư, gia đình bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc tiếp nhận tin báo, hỗ trợ tìm kiếm tài sản; đồng thời ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, lòng trung thực và nhân văn của chị Huế.
Công an xã Sơn Hà cũng đã biểu dương hành động đẹp của chị Phạm Thị Huế, một tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Sự việc khẳng định những giá trị tốt đẹp vẫn hiện hữu giữa đời sống thường ngày, góp phần xây dựng cộng đồng nghĩa tình.














