Kỹ năng sống

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố "có dòi trong thịt bò", quản lý nói gì?

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?- Ảnh 1.

Quán bò nhúng dấm 999 nơi khách hàng phản ánh. Ảnh: Thanh Phong

Theo thông tin phản ánh, vào tối cùng ngày, khách hàng đến quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) ăn lẩu. Sau đó, họ phản ánh có dòi trong miếng thịt bò và thông báo cho phía cửa hàng. Tuy nhiên, họ cho biết đã không nhận được lời xin lỗi.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?- Ảnh 2.

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?- Ảnh 3.

Hình ảnh khách hàng phản ánh chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 6/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Thông cho biết là quản lý quán bò nhúng dấm 999, số 48 Trần Xuân Soạn (Hà Nội) và xác nhận đã nắm được được phản ánh của khách hàng sử dụng đồ ăn tại quán.

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?- Ảnh 4.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Thông cho biết, vào tối qua (5/12), có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) đến cửa hàng ăn lẩu bò. Đến hơn 19h cùng ngày, nhân viên quán nhận được phản ánh trong thịt có dòi.

"Ngay sau tiếp nhận thông tin nhân viên quán đã báo cho tôi. Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò chứ không phải dòi" - ông Thông khẳng định.

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?- Ảnh 5.

Một số người đến được thông báo là quán tạm nghỉ. Ảnh: Thanh Phong

Người quản lý quán cho biết thêm, thịt bò được chế biến chín nên không thể có dòi. Và sau khi ăn xong, 2 vị khách thanh toán tiền và ra về, không có mâu thuẫn gì với cửa hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng bò nhúng dấm 999 có 2 cơ sở (48 Trần Xuân Soạn và 6B Thi Sách).

Trưa cùng ngày, nhiều người đến sử dụng dịch vụ, tuy nhiên, quản lý cửa hàng thông báo tạm nghỉ 1-2 ngày với lý do "sửa chữa quán".

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Các tin khác

Bi kịch của người độc thân

Bi kịch của người độc thân

Ca xuất huyết não đẩy Jiang, 46 tuổi ở Thượng Hải, vào tình thế sinh tử mà không ai đủ thẩm quyền ký giấy phẫu thuật, dù cô có tiền.
Môi trường học lành mạnh đẩy lui bạo lực

Môi trường học lành mạnh đẩy lui bạo lực

Nhiều trường học tại TPHCM đang triển khai các mô hình sáng tạo, từ “giờ ra chơi không điện thoại” đến “học sinh 5 không”, nhằm tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện và đẩy lùi bạo lực học đường.
Về già tôi mới thấm: Chỉ có ở nhà của mình cuộc sống mới thật sự bình yên

Về già tôi mới thấm: Chỉ có ở nhà của mình cuộc sống mới thật sự bình yên

Nhiều người tin rằng “về già ở cùng con” mới là điểm tựa. Nhưng đến lúc thật sự lớn tuổi, bạn sẽ hiểu: tài sản quan trọng nhất không phải tiền tiết kiệm hay lương hưu, mà là một ngôi nhà của chính mình – nơi bạn không phải dè dặt, không phải im lặng, và có thể sống đúng với nhịp của tuổi già.
Chơi pickleball 49 tiếng liên tục

Chơi pickleball 49 tiếng liên tục

ốn người tại Texas đã chơi pickleball liên tục 49 giờ, xô đổ kỷ lục vừa được lập trước đó một ngày, nhằm gây quỹ cho đồng nghiệp bị rối loạn hệ thần kinh.