Phong cách sống

"Phú bà" Ngọc Loan lại gây sốt với màn cắm hoa tím: Không học qua trường lớp mà vẫn khiến dân mạng xuýt xoa vì quá có gu

TIN MỚI

Sau bình hoa tone xanh từng nhận được nhiều lời khen, Ngọc Loan tiếp tục chiều lòng những người theo dõi bằng một màn cắm hoa mới, lần này chọn gam tím huyền bí, tím mộng mơ làm chủ đạo. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình cắm hoa và cho biết đây là cách cô lần lượt thử từng màu theo yêu cầu của mọi người. Không cầu kỳ kể về kỹ thuật hay nhận mình là người có chuyên môn, Ngọc Loan chỉ đơn giản chia sẻ niềm vui khi tự tay làm một bình hoa đúng với sở thích, nhưng chính thành phẩm lại khiến phần bình luận liên tục xuất hiện những lời khen về khả năng phối màu và gu thẩm mỹ.

Trong đoạn chia sẻ mới, Ngọc Loan viết: “Bài bữa trước mọi người comment nhiều màu quá, nên hôm nay Loan bắt đầu cắm từ từ từng màu nha. Tím huyền bí, tím mộng mơ cho bà nào yêu cầu đây. Lần đầu nhuộm hoa ly mà cái màu lên ưng cái bụng quá trời luôn á”. Có thể thấy, điểm khiến cô hào hứng nhất lần này chính là màu của những bông ly sau khi được nhuộm. Thay vì chọn một sắc tím quá đậm hoặc tạo cảm giác nặng nề, bình hoa được phối theo hướng mềm mại, có độ chuyển màu và kết hợp cùng những loại hoa khác để tổng thể không bị đơn điệu.

Chính sự tự nhiên trong cách chia sẻ của Ngọc Loan lại khiến màn cắm hoa nhận được nhiều sự chú ý. Một số cư dân mạng còn đùa rằng nhìn thành phẩm chẳng khác gì một người đã làm nghề lâu năm, thậm chí có người tò mò không biết cô từng được ai hướng dẫn hay học cắm hoa ở đâu. Khi một tài khoản hỏi vui: “Không biết cô giáo nào may mắn dạy chị Loan ta”, Ngọc Loan đáp khá đơn giản: “Chị không có đi học cắm hoa nè em". Câu trả lời này càng khiến mọi người thích thú, bởi hóa ra những bình hoa được khen có gu lại chủ yếu đến từ sở thích và khả năng tự cảm nhận màu sắc của cô.

@ngocloan.tran

Phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi cư dân mạng dành lời khen cho thành phẩm. Có người nhận xét: “Chị cắm phối màu đẹp và có gu quá”, người khác thì xuýt xoa: “Cái gu của chị đỉnh nóc kịch trần bay phất phới”. Một bình luận khác nhận xét khá kỹ rằng phần hoa hồ điệp hơi héo nhưng tổng thể vẫn rất đẹp, đặc biệt là màu sắc. Ngọc Loan cũng giải thích ngay rằng số hồ điệp này đã được mua khoảng một tuần nhưng cô chưa có thời gian cắm nên hơi héo, cho thấy bình hoa không nhất thiết phải được chuẩn bị hoàn hảo từ đầu mới có thể tạo ra một tổng thể đẹp mắt.

Điều đáng chú ý ở những chia sẻ như thế này là Ngọc Loan không biến việc cắm hoa thành một màn thể hiện quá nghiêm túc. Cô vừa làm vừa trò chuyện với mọi người, thử những màu mới theo yêu cầu và chia sẻ cả những chi tiết rất đời thường trong quá trình thực hiện. Từ việc lần đầu nhuộm hoa ly đến chuyện một vài cành hồ điệp hơi xuống dáng vì để lâu, tất cả đều được nói khá thoải mái, khiến người xem có cảm giác đây đơn giản là một thú vui mà cô dành thời gian tận hưởng trong cuộc sống hằng ngày.

Với nhiều người, cắm hoa vốn là một việc nhỏ nhưng lại có khả năng thay đổi đáng kể không khí trong nhà. Một bình hoa được phối màu hợp mắt có thể khiến góc phòng trở nên sinh động hơn, đồng thời cũng tạo cảm giác thư giãn cho người tự tay thực hiện. Có lẽ đó cũng là lý do những nội dung tưởng như rất đời thường của Ngọc Loan vẫn thu hút sự quan tâm. Thay vì thường xuyên khoe một cuộc sống quá xa xỉ, cô chia sẻ những thú vui rất cụ thể, từ chọn hoa, phối màu cho đến tự tay cắm thành phẩm, và chính quá trình ấy tạo nên cảm giác gần gũi.

Sau tone xanh, màu tím lần này cũng cho thấy Ngọc Loan khá yêu thích việc thử nghiệm với màu sắc. Nếu bình hoa xanh mang cảm giác dịu mắt thì sắc tím lại tạo hiệu ứng hoàn toàn khác, vừa nổi bật vừa có chút bí ẩn. Đặc biệt, hoa ly tím được đặt cạnh những loại hoa có sắc độ tím đậm nhạt đan xen giúp tổng thể không bị quá "dừ", đồng thời giữ được vẻ mềm mại mà người xem dễ liên tưởng đến một không gian sống được chăm chút kỹ.

Có lẽ điều khiến cư dân mạng thích nhất không nằm ở việc Ngọc Loan có cắm hoa đẹp như một thợ hoa chuyên nghiệp hay không, mà ở chỗ cô tìm được niềm vui trong một thú chơi rất riêng. Và sau tone xanh, màn "tím huyền bí, tím mộng mơ" lần này tiếp tục cho thấy một kiểu tận hưởng cuộc sống khá thú vị: Chậm lại một chút, chọn màu mình thích, cắm một bình hoa thật đẹp rồi vui vẻ chia sẻ thành quả với mọi người.

Các tin khác

Cặp vợ chồng trung niên sống trong căn nhà 700m² nhưng mỗi người một tầng: Sau cùng, hôn nhân lại dễ chịu hơn

Cặp vợ chồng trung niên sống trong căn nhà 700m² nhưng mỗi người một tầng: Sau cùng, hôn nhân lại dễ chịu hơn

Thay vì buộc hai người phải chia sẻ mọi không gian, cặp vợ chồng đều làm trong ngành thiết kế này lựa chọn một cách sống khá khác biệt: Người vợ có hẳn một tầng riêng, người chồng sống cùng con trai ở tầng khác. Với họ, khoảng cách vừa đủ không làm gia đình xa nhau, mà giúp mỗi người được sống đúng với mình hơn.
Chàng trai Croatia bán cà phê phin giữa Hà Lan: "Có người Việt đi ngang nhìn thấy chiếc ghế nhựa đỏ, lập tức gọi video cho gia đình"

Chàng trai Croatia bán cà phê phin giữa Hà Lan: "Có người Việt đi ngang nhìn thấy chiếc ghế nhựa đỏ, lập tức gọi video cho gia đình"

Nếu dạo qua công viên Oosterpark ở Amsterdam, bạn sẽ bắt gặp một góc nhỏ rặt chất Việt Nam. Nơi đó có cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, có phin pha truyền thống và mấy chiếc ghế nhựa đỏ lùn. Đứng quầy là Matko Kmezić, chàng trai Croatia từng chẳng mấy khi đụng đến cà phê. Vậy mà giờ đây, anh rành rẽ thói quen của người Việt đến độ cứ gặp khách miền Nam là biết ý hỏi luôn xem có muốn pha thêm sữa đặc.
"Cơm nhà" Lê Giang Patrik

"Cơm nhà" Lê Giang Patrik

Có những món là Lê Giang Patrik yêu thích, những món ăn mà nam thủ môn này tự nấu và đó là "cơm nhà" ngon nhất!