Theo Nikkei Asia, 20 năm trước, khi Phùng Anh Tuấn còn là một sinh viên đại học 20 tuổi, anh đã cạn kiệt tiền mặt để trả lương cho nhân viên tại một startup về an ninh mạng. Việc vay vốn ngân hàng trong khoảng thời gian quá gấp rút là điều không tưởng, vì thế anh bước vào một tiệm cầm đồ, thế chấp những gì mình có và vay đủ số tiền để duy trì công ty.
Trải nghiệm này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng nó cũng mang lại một ý tưởng dẫn đến sự ra đời của F88, chuỗi cầm đồ "thế hệ mới" lớn nhất Việt Nam hiện đang hướng tới việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào một thời điểm nào đó trong năm nay.















