Trên những tuyến đường của xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, hình ảnh một người đàn ông nhỏ nhắn với bước đi khập khiễng thầm lặng vá đường dân sinh đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Đó là ông Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ở xã Nghĩa Trung) - người không may bị tật ở chân từ nhỏ, nhưng lại kiên trì làm cho những tuyến đường giao thông quanh mình bớt "khiếm khuyết" hơn.
"Thấy vui thì làm thôi"
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng, cho biết mình bị tật ở chân khiến một một bên chân không thể di chuyển bình thường từ năm 14 tuổi, sau một trận sốt bại liệt.

Ông Nguyễn Văn Dũng (áo xanh) tại căn nhà của mình đang sinh sống
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Dù bị tật, đi lại khó khăn, nhưng ông Dũng vẫn cần mẫn với vườn rẫy của ba mẹ để lại. Thời gian rảnh, thay vì sống thu mình, ở nhà nghỉ ngơi thì ông lại chọn làm một công việc mà nhiều người cho rằng lo chuyện "bao đồng" - đó là đi sửa chữa, vá đường.
"Tôi làm không phải vì lợi ích cho mình, không phải vì tiền. Mình thấy vui thì mình làm thôi", ông Dũng chia sẻ.
Theo ông Dũng chia sẻ, quyết định vá đường bắt đầu từ đầu năm 2019, sau khi nghe kể về một số vụ tai nạn thương tâm gần nơi mình sinh sống, do người dân bị té ngã sau khi "sập" ổ gà, hố sâu trên đường dẫn đến bị thương, thậm chí tử vong.

Ông Dũng tập tễnh đi thu gom bê tông nhựa được đổ bỏ bên lề đường
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Những câu chuyện đó cứ ám ảnh và thôi thúc ông Dũng phải làm một việc gì đó giúp hạn chế rủi ro cho người đi đường. Từ đó, ông đã tự đi tìm vật liệu đá, nhựa để đi sửa chữa vá lại những ổ gà, ổ voi, điểm hư hỏng ở các tuyến đường dân sinh nơi mình sinh sống.
Để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông, ông Dũng thường chọn các khung giờ thấp điểm hoặc tranh thủ buổi tối, những ngày cuối tuần để làm.
"Có hôm cơm nước xong khoảng 19 giờ, tôi lại chất bao đá lên xe máy rồi đi vá đường. Nhiều bữa mải làm, về đến nhà đã qua 0 giờ đêm", ông Dũng nhớ lại.

Một ngày may mắn khi ông Dũng tìm thấy khối lượng khá lớn bê tông nhựa bị đổ bỏ bên đường. Hai người dân cùng xã Nghĩa Trung cũng thường tham gia vá đường đã đến hỗ trợ, bốc số bê tông nhựa lên xe
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Vật liệu vá đường phần lớn là bê tông nhựa cũ ở các tuyến đường hư hỏng đã được sửa chữa, lớp nhựa cũ sẽ bị bỏ lại bên lề đường được ông Dũng đi xe máy hoặc xe máy cày đến chở về. Đôi khi gặp "hên", có cả khối lượng nhựa đường mới do không sử dụng hết, cũng bị đổ bỏ bên lề đường.
"Tôi cũng xin số điện thoại của mấy người đi làm, sửa đường, hỏi khi nào có làm đường mà còn dư, bỏ ra lề đường thì điện cho tôi tới lấy. Còn không thì lâu lâu phải chạy đi thăm đường, coi người ta có cải tạo, làm đường, dư vật liệu đổ ra thì mình đi lượm lại", ông Dũng chia sẻ.

Nếu may mắn gom được khối lượng lớn bê tông nhựa, ông Dũng sẽ mang về vườn nhà, đổ thành đống rồi sử dụng dần
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Để lấy được những nguyên liệu vá đường, ông Dũng phải đi xa 20 - 30 km mới có. Nếu gom được số lượng nhiều, ông lại chở về đổ thành đống trong vườn nhà để mang đi vá dần. Đôi khi không có, ông Dũng lại tự bỏ tiền túi ra để mua cát, đá, xi măng về vá tạm vì với ông, đó là chuyện cấp bách, cần làm ngay.
"Thi thoảng có người đi qua thấy tôi làm cũng hỏi thăm, rồi đưa 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng, nhưng tôi không nhận vì tôi làm không phải vì tiền, mà muốn người dân đi lại an toàn hơn", ông Dũng kể lại.

Những lớp bê tông nhựa được đổ lên các ổ gà, khi trời nắng, nhựa sẽ mềm ra cùng với các phương tiện qua lại sẽ tạo sự kết dính ở các địa điểm được vá
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Không chỉ quanh quẩn ở các tuyến đường trong xã, có lần ông Dũng còn lên đến thành phố Đồng Xoài cũ - nay là phường Bình Phước để vá đường.
"Tôi đi Đồng Xoài, thấy dưới đó lỗ, ổ gà nhiều, thấy xót ruột quá nên về lấy xe chở đá đi xuống vá liền. Vá mà xe đông lắm, tôi đứng chờ xe chạy qua tới đèn đỏ, hễ vắng xe cái là tôi lại bưng bao đá đó ra đổ xuống, xe cộ chạy qua lại chỉ một lúc là tự cán qua cho bằng luôn", ông Dũng nhớ lại.
Người có tiền cũng không làm được
Anh Vũ Trần Anh Kim (thôn 15, xã Nghĩa Trung) thường xuyên bắt gặp hình ảnh ông Dũng "đội" nắng vá đường, chia sẻ: "Mình thấy ông Dũng thường đi xe máy cày vá đường, lấp những hố sâu gây nguy hiểm cho người dân, dù hoàn cảnh, nhà cửa ông cũng khó khăn. Tôi thấy kể cả những người có tiền cũng không làm được, mà ông ấy làm được".

Thời gian thấp điểm cũng là khi trời nắng nóng nhất, dù vậy ông Dũng vẫn "đội" nắng để giúp những tuyến đường lành lặn hơn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cùng chung cảm xúc, anh Trương Minh Tuấn (thôn 17, xã Nghĩa Trung) tài xế ô tô đưa rước học sinh khu vực xã Nghĩa Trung, chia sẻ: "Tôi thấy ông Dũng dù chân bị tật, nhà cũng khổ nhưng ông có tấm lòng thiện nguyện, đi sửa vá đường nhiều năm nay rồi. Thấy ông ấy làm ngày làm đêm cũng tội, nhiều khi đi ngang cũng mua cho ông chai nước, rồi ông ấy cũng nhờ tôi lấy xe lăn qua lăn lại cho cứng lại chỗ vừa vá. Cũng mong chính quyền cố gắng sửa các tuyến đường bị hư, nhìn cảnh cha mẹ đưa con đi học, các em học sinh bị té thấy tội".
Ông Lường Đình Hải, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, cho biết trên địa bàn xã có gần 200 km đường, bao gồm đường tỉnh, đường xã và đường ngõ xóm. Nguồn lực nhà nước chưa thể sửa chữa hoặc xây mới toàn diện trong một sớm một chiều, nên công tác duy tu, bảo dưỡng đôi khi vẫn cần sự chung tay của cộng đồng.

Căn nhà nhỏ nơi ông Dũng đang sinh sống
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Ông Dũng là một điển hình người tốt việc tốt của địa phương. Từ năm 2019 đến nay, ông Dũng thường xuyên, liên tục sửa các tuyến đường phát sinh ổ gà, ổ voi. Ngoài ra, ông này còn tham gia hiến máu nhân đạo khoảng 20 lần. Mặc dù sức khỏe và kinh tế chưa tốt, nhưng ông luôn làm điều tốt nhất cho cộng đồng", ông Hải đánh giá.
Thực tế, theo một số người dân, hành động của ông Dũng đã tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Dù việc sửa chữa này cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Đôi khi người ta thấy có cả cán bộ thôn, ấp cùng người dân chung tay, tham gia hỗ trợ ông Dũng vá đường.

"Xe còn chạy, đường còn hư, tôi còn sức khỏe thì tôi sẽ làm, làm tới già chứ không có làm vài năm rồi nghỉ", ông Dũng chia sẻ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Tới giờ tôi vẫn nghĩ trong đầu là mình chưa làm được việc thiện, việc tốt, tôi phải cố gắng làm. Xe còn chạy, đường còn hư, tôi còn sức khỏe thì tôi sẽ làm, làm tới già chứ không có làm vài năm rồi nghỉ", ông Dũng tự hứa với bản thân.
Những hành động nhỏ, bền bỉ của ông Dũng không chỉ "vá" lành những con đường mà còn góp phần "vá" lại niềm tin của cộng đồng về những chuyện tử tế vẫn hiện diện quanh ta.









