Xã hội

Chuyện gia đình "người hùng" trên sông Gianh

Vụ lật thuyền xảy ra trên sông Gianh (xã Tuyên Bình, Quảng Trị) vào trưa mùng 3 Tết Bính Ngọ (19.2) vừa qua, khiến nhiều người chới với giữa dòng nước xiết. Không chút chần chừ, ông Cao Hữu Tình và con trai lập tức lao đến ứng cứu. Nhờ sự dũng cảm của hai cha con mà 3 người đã được cứu sống. sông Gianh

Chuyện gia đình 'người hùng' trên sông Gianh - Ảnh 1.

Ông Cao Hữu Tình và con trai Ân Đức trên chiếc thuyền nhỏ mưu sinh của gia đình

Ảnh: Thanh Lộc

Người hùng giữa đời thường

Câu chuyện về hai cha con càng xúc động hơn khi gia cảnh ông quá khó khăn. Ông Tình đang mang trong mình căn bệnh ung thư, mỗi tháng đều phải đi điều trị. Bà Hoàng Thị Thơm (38 tuổi), vợ ông, thì thường xuyên đau ốm còn con trai út Cao Thành Tâm (5 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả nhà sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp (ở thôn Trường Long, xã Tân Gianh, Quảng Trị), với tài sản giá trị nhất là chiếc thuyền nhỏ, cũng là phương tiện mưu sinh duy nhất.

Bạn đọc (BĐ) Phạm Quang Tuấn bày tỏ lòng cảm phục: "Giữa dòng nước xiết và thời khắc sinh tử, cha con ông Cao Hữu Tình không hề đắn đo mà lao xuống cứu người. Điều đáng quý hơn là người "anh hùng" ấy lại đang mang bệnh và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sự dũng cảm và lòng nhân hậu của cha con ông thật sự khiến nhiều người nể phục".

Nhiều BĐ cũng cùng chung lòng cảm phục và trân trọng nghĩa cử cao quý của hai cha con, nhất là khi hành động nguy hiểm đó diễn ra ngay trong những ngày tết. BĐ Mai Tran viết: "Ngày tết mà làm được như này, phúc đức quá, cảm ơn ông và gia đình. Năm mới chúc ông và cả nhà đều mạnh khỏe, an vui!".

Chia sẻ lòng ngưỡng mộ với người cha, nhiều độc giả cũng để lại lời khen tặng dành cho chàng trai mới 15 tuổi, Ân Đức, con ông Tình. BĐ Dung Hoang Nguyen viết: "Nhìn khuôn mặt 2 cha con thật nhân hậu. Cháu bé mới 15 tuổi đã cùng cha mưu sinh và còn thạo kỹ năng sông nước, góp phần cứu lấy sinh mạng của nhiều người. Cảm ơn con trai. Mong con sẽ luôn mạnh khỏe và đỡ đần cha mẹ".

Mong "người hùng" ổn định lâu dài

Hành động cứu người của ông không đơn giản là việc "thấy thì phải làm" mà còn được đúc kết thành bài học để truyền dạy lại cho con cái. BĐ Ngoc Hai bình luận: "Gia đình ông khổ quá. Bản thân mang bệnh nan y ung thư mà "cuộc đời vẫn rất đẹp". Không chỉ bản thân mà đức tính dũng cảm cũng được ông truyền dạy cho con trai mình. Thật cao quý! Xin trân trọng cảm phục! Chúc mọi thứ bình an đến với ông và gia đình!".

Chuyện gia đình 'người hùng' trên sông Gianh - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Lương (bìa phải) gửi tiền cảm ơn cha con ông Tình và xin cho con mình được nhận ông Tình là cha nuôi

Ảnh: Thanh Lộc

Nghĩa cử tử tế của ông Tình và con trai vốn có từ lâu trước vụ việc nói trên, cha con ông Tình đã 6 lần cứu người đuối nước trên sông, vớt được 14 người, 6 người được cứu sống. Hành động "người hùng" lặp đi lặp lại cộng với hoàn cảnh gia đình và bản thân quá khó khăn khiến nhiều người mong muốn cả chính quyền lẫn các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ kế sinh nhai lâu dài cho gia đình ông.

BĐ Đoàn Thế Hưng viết: "Một người cha làm nghề chài lưới, một cậu con trai mới 15 tuổi, nhưng đã làm được điều mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Mong rằng gia đình ông Tình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa để bớt phần vất vả sau những nghĩa cử cao đẹp ấy".

Lời gợi mở ấy như chung với suy nghĩ của rất nhiều người khi BĐ Pham Hoang bày tỏ: "Việc làm phi thường, đúng nghĩa của chữ người hùng khi vớt 14 người và đã có 6 người được cứu sống. Ân đức này kể làm sao cho hết. Chúc ông sức khỏe và mong mỏi các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ chia sẻ khó khăn cùng gia đình ông. Rất mong...". BĐ Ngoc Ly mong mỏi: "Thấy người gặp nạn thì cứu, câu nói nghe đơn giản vậy nhưng đâu nhiều người làm được, đặc biệt là các hành động nguy hiểm, dấn thân. Cha con ông cứu được 3 người khỏi đuối nước, quá phúc đức và phi thường. Mong mọi người có điều kiện hãy chung tay hỗ trợ cho gia đình ông để tạm vượt qua cơn khó khăn".

Ngoài giấy khen của UBND xã, một BĐ mong muốn: "Mong chính quyền địa phương có phương án lâu dài để hỗ trợ cho gia đình ông Tình tìm kế sinh nhai. Cả nhà đều bệnh hiểm nghèo trừ người con trai, nghe sao thấy thương và xót gì đâu".

Chi tiết cuối bài càng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng khi BĐ Đỗ Phạm Hoàng viết: "Hành động người được cứu xin nhận ông Tình làm cha nuôi cho các con mình khiến tôi rất xúc động. Đó không chỉ là lời cảm ơn mà còn là sự gắn kết của tình người sau biến cố".

Câu chuyện cha con ông Hữu Tình - cháu Ân Đức như một dòng chảy mát lành cho xã hội khi làm ơn không phải để được trả ơn mà là mang cái tốt đến với nhiều người và truyền lại cho những thế hệ sau.

* Cái tên Ân Đức thật đặc biệt. Cảm ơn cháu vì tuổi còn rất nhỏ mà đã làm được việc cao cả. Mong cháu sẽ trưởng thành và có thật nhiều niềm vui.

Lan Ngọc

* Với số tiền nho nhỏ và tấm lòng của bà con, mong ông Tình và các con sẽ sớm có kế sinh nhai ổn định, kiếm thêm chút chi phí trang trải để chữa bệnh.

Hoang Minh


Các tin khác

Làm lại sự nghiệp ở tuổi 40

Thay vì chìm trong khủng hoảng tuổi trung niên, ngày càng nhiều người lao động coi mốc 40 tuổi là cơ hội vàng để rẽ hướng, bắt đầu "chương hai" rực rỡ của sự nghiệp.