Xã hội

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm

Tối muộn ngày 27/10, anh Lê Thông cho hay nhà cậu anh tại thôn Phú Hòa (xã Đại Lộc) có 5 người, nhà đã ngập nặng , mất điện và mong có ghe thuyền để được di tản đến nơi an toàn. Anh Thông đã đăng bài lên mạng xã hội, gọi điện đến các số điện thoại cứu hộ để mong được trợ giúp.

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm- Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm- Ảnh 2.

Những lời cầu cứu khẩn thiết của người dân vùng ngập tràn lan trên mạng xã hội.

Chị Thu Hồng (xã Thượng Đức) cũng gọi quanh các đội nhóm cứu hộ, cơ quan chức năng để đưa ba mẹ đến nơi cao ráo. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người già, phụ nữ sau sinh, người ốm đau...cũng hoảng hốt gọi cầu cứu trong đêm. Đa phần nhà họ đã ngập nặng, trong khi trời vẫn mưa lớn , cúp điện nên không khác gì ngồi trên đống lửa.

Trên các trang mạng xã hội, hàng trăm lời cầu cứu khẩn thiết liên tục được đăng lên. Nhiều trường hợp còn nhờ cộng đồng mạng gọi giúp cứu hộ vì mất điện, điện thoại hết pin sẽ không liên lạc được.

Lượng người cần di tản trong đêm quá lớn, mà số lượng ghe thuyền, ca nô ứng cứu có hạn nên không phải trường hợp nào cũng được hỗ trợ ngay.

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm- Ảnh 3.

Đội SOS Đà Nẵng tiếp cận ngôi nhà đã nhập hơn 1 mét, cụ già phải leo lên gác tránh lũ.

Đội SOS Đà Nẵng sau khi nhận thông tin nước dâng cao ở xã Đại Lộc và có hàng trăm người cần di dời, đến bệnh viện đã lập tức tới đây. "Lúc 20h nhiều nơi đã ngập hơn 1m, nước thì cứ mỗi lúc một dâng. Đội đưa lên đây 2 xuồng để tiếp cận, ứng cứu bà con. Lực lượng công an, bộ đội có thêm 2 xuồng nữa", anh Đặng Ngọc Tiến, đội trưởng nói.

Anh Tiến chia sẻ thêm, Đội nhận được hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu của người dân trong đêm, nhưng vì nhân lực và phương tiện có hạn nên không thể nào hỗ trợ tất cả bà con. Đội phải ưu tiên những trường hợp đau ốm, người già, trẻ nhỏ, những nhà ngập quá nặng, ở gần dễ tiếp cận. Những trường hợp ở xa, nước chảy xiết đội không thể vào vì quá nguy hiểm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Đội SOS đã tiếp cận và đưa khoảng 20 người ra khỏi vùng ngập nguy hiểm. Phần lớn là người già, trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Chuyến xe vạn tình 0 đồng cùng các tình nguyện viên đã đưa 5 chiếc xuồng máy vào xã Thăng Điền lúc khuya. "Hiện mưa đã tạm ngớt, càng về khuya nước càng êm, chúng tôi sẽ bơi vào và đưa các cụ già, người dân mắc kẹt trong vùng ngập nặng đến nơi cao ráo", anh Hồ Ngọc Thanh cho biết.

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm- Ảnh 4.

Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm- Ảnh 5.

Rất nhiều người dân được đưa ra khỏi nơi ngập lũ nguy hiểm trong đêm.

Để hỗ trợ người dân, các xã, phường, Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng... cũng thông báo số điện thoại các đầu mối ứng cứu để người dân liên hệ.

Các tin khác

Chùm ảnh: Thành phố Huế ngập trong biển nước

Chùm ảnh: Thành phố Huế ngập trong biển nước

Mưa lớn từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến sông trên địa bàn TP. Huế lên nhanh trong ngày 27/10. Lúc 14h, mực nước tại trên sông Bồ vượt mốc lịch sử năm 2000, sông Hương xấp xỉ đỉnh lũ năm 1999, khiến trung tâm thành phố Huế chìm trong biển nước.
Giảm phát thải xe diesel: Giải pháp cần đồng bộ và quyết liệt

Giảm phát thải xe diesel: Giải pháp cần đồng bộ và quyết liệt

Với thực tế các phương tiện sử dụng dầu diesel, nhất là các phương tiện đã cũ đang đóng góp lớn vào phát thải gây ô nhiễm không khí, việc sớm có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề môi trường này là rất cần thiết.
19 toa tàu chở đá giữ cầu Bạch Hổ giữa dòng lũ sông Hương

19 toa tàu chở đá giữ cầu Bạch Hổ giữa dòng lũ sông Hương

Mưa lũ dâng cao trên sông Hương đang uy hiếp cầu đường sắt Bạch Hổ ở TP. Huế, buộc ngành đường sắt phải huy động tàu chở đá gia cố công trình. Nhiều tuyến tàu Thống Nhất và khu đoạn cũng phải tạm ngừng khai thác trong ba ngày 27-29/10 để đảm bảo an toàn.
Vượt lũ xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi rơi xuống nước đi cấp cứu

Vượt lũ xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi rơi xuống nước đi cấp cứu

Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước. Lực lượng chức năng lập tức điều động lực lượng vượt lũ đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời.