Kỹ năng sống

Nữ sinh Hà Nam đỗ thủ khoa đại học sau 1 năm làm công nhân

Huyền không giấu nổi cảm xúc vui mừng sau khi đỗ thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân Hàng năm nay, em bày tỏ: “Đây là niềm vinh hạnh và niềm tự hào của bản thân. Em thấy rất vui nhưng cũng lo lắng vì môi trường học tập mới, phương pháp học mới, em sẽ phải làm quen để thích nghi và đạt được kết quả học tập tốt nhất”.

Trước đó một năm, hoàn cảnh của Trịnh Thị Thanh Huyền (19 tuổi, quê ở Hà Nam) khiến nhiều người tiếc nuối khi em đỗ vào trường Đại học Thương Mại nhưng lại từ chối nhập học vì kinh tế gia đình lao đao, một mình mẹ không xoay xở được.

Trong suốt một năm nghỉ học, Huyền vừa đi làm thuê ở công ty may vừa tự học ở nhà. Khi có lương em cũng chỉ đưa mẹ được 1-2 triệu để cất dành, còn lại dùng vào sinh hoạt và tiết kiệm làm tiền học phí đi học năm sau.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Huyền không tự ti, ngược lại, mẹ và em trai là nguồn động viên lớn nhất để cô bạn cố gắng theo đuổi ước mơ tri thức và thay đổi cuộc sống. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em không cảm thấy mặc cảm vì mỗi người có một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng. Điều em quan tâm bây giờ đó là học tập làm sao để có kết quả tốt nhất", nữ sinh bộc bạch.

Nữ sinh Hà Nam đỗ thủ khoa đại học sau 1 năm làm công nhân - Ảnh 1.

Khi còn là học sinh cấp ba, Huyền là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý năm lớp 11 và 12. Với tinh thần cầu tiến, nỗ lực vươn lên, cô gái trẻ đạt được ước mơ vào đại học. Ảnh: NVCC

Buộc phải nghỉ học vì điều kiện gia đình, Thanh Huyền cũng không ít lần chạnh lòng vì bạn bè cùng trang lứa đều được đến trường cộng với nỗi lo lắng vì nếu thi lại kiến thức sẽ không tốt như lần đầu nữa. Nhưng nhờ quyết tâm cao nên dù có những áp lực khi đi làm công nhân nhưng Huyền vẫn dành thời gian nhất định để ôn lại kiến thức và luyện đề thường xuyên.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành học và học phí, Huyền quyết định chọn Học viện Ngân hàng và bắt đầu viết tiếp hành trình học tập từ "số vốn" 10 triệu đồng dành dụm được nhờ công việc làm thuê ở công ty may.

Chứng kiến sự nỗ lực của con, bà Nguyễn Thị Nhung - mẹ của Thanh Huyền bày tỏ: “Năm ngoái vì kinh tế mà Huyền phải bỏ lỡ một năm học. Nhưng năm nay, khi con đỗ thủ khoa và quyết chí theo học đến cùng, gia đình dù khó mấy cũng sẽ cố gắng chạy vạy để con đi học".

Nữ sinh Hà Nam đỗ thủ khoa đại học sau 1 năm làm công nhân - Ảnh 2.

Sắp tới, khi cuộc sống sinh viên ổn định hơn, Huyền dự tính đi làm thêm để hỗ trợ mẹ. Đến dịp Tết hoặc hè được nghỉ học, nữ sinh sẽ về quê xin làm công nhân tiếp để dành dụm tiền cho năm sau. Ảnh: Hà Thanh

Trong thời gian tới, Huyền sẽ cố gắng chăm chỉ học để lấy học bổng và tận dụng các cơ hội giao lưu, học hỏi với nhiều bạn sinh viên khác thông qua hoạt động ngoại khóa. Quan trọng nhất, nữ sinh Hà Nam hy vọng sẽ tìm được công việc ổn định trong tương lai để phụ giúp mẹ, nuôi em trai ăn học.

Các tin khác

El Gigante: Bức tượng Moai bí ẩn nhất trên đảo Phục Sinh

El Gigante: Bức tượng Moai bí ẩn nhất trên đảo Phục Sinh

El Gigante là bức tượng Moai lớn nhất được tìm thấy trên đảo Phục Sinh. Nó nằm gần mỏ đá Rano Raraku, trong một miệng núi lửa trên bờ biển phía Đông Nam của hòn đảo, và ngay cả khi ở trạng thái chưa hoàn thành, nó vẫn sở hữu kích thước vô cùng to lớn.
Những kiểu người độc hại nên tránh

Những kiểu người độc hại nên tránh

Để có tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ tiêu cực, bạn nên hạn chế tiếp xúc với những người hay than phiền, có tính ghen ghét, đố kỵ hoặc chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Tự sự của người 60 tuổi: Sống hơn nửa đời người mới hiểu, thì ra miễn phí mới chính là thứ đắt giá nhất thế gian

Tự sự của người 60 tuổi: Sống hơn nửa đời người mới hiểu, thì ra miễn phí mới chính là thứ đắt giá nhất thế gian

Sống trên đời không tránh khỏi sự tương tác với các mối quan hệ. Trong quá trình tương tác, chúng ta luôn nghĩ thứ miễn phí là thứ của hời nhất, bởi vì trông bề ngoài thì ta chẳng cần bỏ ra bất cứ điều gì. Nhưng lại quên rằng, trên đời vốn không có bữa ăn trưa nào là miễn phí!