Nhà mới an toàn, quên đi ám ảnh mưa lũ
Chương trình xây dựng 28 nhà dân cho người dân thiệt hại do mưa lũ khởi công từ tháng 10.2024 tại xã biên giới A Lù, H.Bát Xát, Lào Cai trước đây, nay là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.
Để chuẩn bị cho lễ bàn giao 28 ngôi nhà, ngày 17.7, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Y Tý, và thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai, đã gặp gỡ đại diện 28 hộ dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng trước khi nhận nhà mới.
Cuộc gặp diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm và sau những ngày tháng đau thương, mất mát, nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên mỗi gương mặt người dân vùng biên giới Y Tý.
Ngược núi đi lên thôn Ngải Thầu Thượng nằm ở độ cao 2.300 m so với mực nước biển - thôn nằm ở vị trí cao nhất VN, có 7/28 hộ dân được xây nhà mới, chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng anh Tráng A Khoa, chị Vàng Thị Bầu. Trước ngôi nhà khang trang, nước sơn mới cóng, chị Bầu cần mẫn quét dọn rác, lau sạch từng viên gạch trên nền nhà. Ở khoảng sân bên cạnh, đám trẻ con trong thôn vẫn trong kỳ nghỉ hè ríu rít nô đùa.

Hai trong số 28 ngôi nhà được hoàn thiện trước ngày bàn giao cho các hộ dân xã Y Tý
ẢNH: ĐÌNH HUY
Chị Bầu cho biết trước đây gia đình chị ở thôn Cán Cấu; nhưng vụ sạt lở đất xảy ra sau những ngày mưa bão số 3, nên nhà chị phải chuyển cư về Ngải Thầu Thượng. Mưa lũ qua đi, gia đình chị trắng tay khi nhà cửa bị sập đổ, tài sản, lương thực bị chôn vùi. Giữa lúc hoạn nạn, khó khăn nhất chị được chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đưa vào danh sách 28 hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới.
"Khi mất đi ngôi nhà trong mưa lũ, nhiều đêm mất ngủ, tôi tuyệt vọng, lo lắng không biết đến bao giờ mới xây được nhà để ở. Nhưng đến hôm nay, chưa đầy một năm, gia đình đã được giúp đỡ xây nhà mới to hơn, khang trang hơn nhà cũ thì đó là niềm vui, hạnh phúc vô bờ", chị Bầu nói.

Chị Bầu quét dọn chuẩn bị vào nhà mới
ẢNH: ĐÌNH HUY
Cũng mất hết nhà cửa, tài sản sau lũ, anh Sùng A Điện, thôn Cán Cấu, kể lại, sau cơn bão số 3, trong thôn mưa lớn mấy ngày liền. Khoảng 11 giờ đêm 8.9.2024, nhà anh Điện được địa phương cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, phải sơ tán đến nơi an toàn.
Rạng sáng 9.9, gần nhà anh Điện có một nhà bị sập. Anh Điện cùng thanh niên trong thôn đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thóc, ngô. Khoảng 14 giờ ngày 9.9, khi mặt đất rung rung, anh Điện vội chạy về nhà mình để kiểm tra thì chứng kiến ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn được xây dựng với số tiền 70 triệu đồng tích cóp trong 4 năm đi làm thuê ở Hà Nội đổ ụp xuống, tài sản, vật nuôi trong nhà mất hết.
"Sau cú sốc mất nhà, tôi bị ám ảnh bởi tiếng mưa lũ, nhiều đêm thức trắng vì lo chưa biết đưa vợ con đi đâu, về đâu. Còn bây giờ, tôi rất sung sướng và xúc động khi được Tập đoàn Hòa Phát, Báo Thanh Niên và BĐBP giúp xây dựng ngôi nhà mới", anh Điện nói và cho biết ngôi nhà mới được xây trên vị trí được chính quyền khảo sát rất kỹ giúp anh yên tâm và dần quên đi ám ảnh trận mưa lũ kinh hoàng năm ngoái.
Mái ấm hạnh phúc, điểm tựa hồi sinh
Bữa cơm trưa 17.7 tại nhà anh Tráng A Sùng, thôn Phìn Chải 2, rộn rã tiếng nói cười khi 3 bố con anh Sùng cùng các cháu quây quần ăn cơm ngay trong phòng khách của căn nhà mới xây.
Anh Sùng từng là công nhân mỏ ở Quảng Ninh nhưng không may bị tai nạn, mất sức lao động phải trở về làm nương. Về nhà tháng 4 thì tháng 9.2024, mưa lũ ầm ầm trút xuống cướp đi ngôi nhà xây dựng từ công sức, tiền bạc sau nhiều năm anh đi làm, tích góp.
Dẫn chúng tôi tham quan ngôi nhà mới, anh Sùng thật thà kể, từ khi mất nhà, gia đình phải chia nhau đi ở nhờ, ở tạm nhà người thân. Nên khi căn nhà mới xong phần xây thô, lợp mái, cả nhà anh đã dọn vào ở từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ và vừa rồi chờ trời nắng mới làm mái che sân, lăn sơn hoàn thiện công trình.

Bữa cơm chuẩn bị đón nhà mới của gia đình anh Tráng A Sùng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Khi được tài trợ giúp đỡ xây nhà mới, anh Sùng "khoe" đã tiết kiệm được số tiền trợ cấp mất sức lao động làm vốn mua được đàn dê về chăn nuôi. "Tới đây khi bán dê, tôi sẽ mua sắm dần dần đồ dùng trong nhà. Cứ nghĩ lại cảnh màn trời chiếu đất sau lũ mà giờ đã có nhà mới to đẹp thế này là sung sướng, hạnh phúc lắm rồi", anh Sùng nói.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Y Tý, cho biết ngay sau khi tiếp nhận xã A Lù sáp nhập vào Y Tý, ông trực tiếp đi thăm và kiểm tra một số nhà dân. Ấn tượng đầu tiên của ông là những ngôi nhà này có thiết kế đẹp, được xây dựng khang trang, kiên cố và thực sự là "mái ấm hạnh phúc", niềm mơ ước của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi vừa trải qua những tổn thất, thiệt hại nặng nề về người, tài sản sau mưa lũ.
"Trong điều kiện thời tiết ở Y Tý khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, địa bàn vùng cao hiểm trở khó khăn nhưng toàn bộ 28 ngôi nhà đều trên kín dưới bền, hoàn thành công trình an toàn thì đó không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của những hộ dân được nhận nhà mà còn là niềm vui chung của chính quyền địa phương", ông Tài nói.
Theo thượng tá Nguyễn Trọng Mạch, Chính trị viên Đồn biên phòng Y Tý, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, chương trình xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân thiệt hại do mưa lũ với tổng giá trị tài trợ 5,6 tỉ đồng nằm trong số ít những dự án giá trị lớn mà đơn vị từng tham gia giúp đỡ người dân trên biên giới. Đặc biệt, 28 ngôi nhà được hoàn thành sau hơn 10 tháng triển khai thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, quyết tâm giúp đỡ đồng bào vùng biên giới nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất mát người thân, thiệt hại lớn về tài sản sau mưa lũ.
"Có an cư thì mới yên tâm lạc nghiệp, và ý nghĩa lớn nhất của chương trình xây dựng 28 ngôi nhà này không nằm ở giá trị của mỗi căn nhà mà đó là sự chung sức đồng lòng của các đơn vị, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của những gia đình mất người thân, thiệt hại nặng nề sau mưa lũ sớm ổn định, bắt đầu một cuộc sống. Ngôi nhà mới sẽ là mái ấm, điểm tựa an toàn để bà con hồi sinh, vươn lên sau mưa lũ", thượng tá Mạch nói.
Hôm nay bàn giao 28 ngôi nhà cho người dân Y Tý
Chương trình xây dựng 28 nhà dân cho người dân thiệt hại do mưa lũ là hoạt động hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi), do T.Ư MTTQ VN tổ chức ngày 10.9.2024 và Phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước. Báo Thanh Niên kết nối Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ kinh phí xây dựng 28 ngôi nhà với số tiền 200 triệu đồng/ngôi, tổng giá trị hỗ trợ là 5,6 tỉ đồng. Sáng nay 18.7, tại thôn Phìn Chải 2, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao toàn bộ 28 ngôi nhà cho các gia đình.