Xã hội

Những ký ức dẫn đường tìm liệt sĩ ở Cồn Tiên

Những ngày này, dưới những vạt cao su ở phía đông và đông nam căn cứ Cồn Tiên (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị), lực lượng tìm kiếm vẫn miệt mài khảo sát. Máy móc chuyên dụng được đưa đến. Radar xuyên đất liên tục quét qua những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Trên mặt đất là những hàng cây cao su xanh ngắt, nhưng bên dưới có thể vẫn còn dấu tích của một trận đánh cách đây gần 60 năm.

Dưới những tán rừng cao su này, rất có thể còn các liệt sĩ đang nằm lại

Đọc đầy đủ tại thanhnien.vn →

Liên quan: Quảng Trị
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-ky-uc-dan-duong-tim-liet-si-o-con-tien-185260830075911977.htm

Các tin khác

Từ 1.9, chuyển mã số BHXH sang số CCCD: 3 nhóm cần cập nhật thông tin

Từ 1.9, chuyển mã số BHXH sang số CCCD: 3 nhóm cần cập nhật thông tin

Từ ngày 1.9, mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được thay bằng số định danh cá nhân. Dù việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống, vẫn có 3 nhóm người tham gia cần chủ động phối hợp với cơ quan BHXH để cập nhật, điều chỉnh thông tin.
Ban tổ chức Ngày Độc lập phải là cán bộ văn hóa

Ban tổ chức Ngày Độc lập phải là cán bộ văn hóa

Thường vụ Trung ương Đảng muốn giao nhiệm vụ tổ chức Ngày Độc lập 2.9.1945 cho Hội Văn hóa Cứu quốc với mong muốn vai trò phụ trách khâu tổ chức Ngày Độc lập phải là cán bộ văn hóa.
Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 3: Nương tựa vào nhau

Tìm nhau giữa hòa bình - Kỳ 3: Nương tựa vào nhau

Ngoài những người ngã xuống trên chiến trường thì nhiều người, chiến tranh không hề hấn gì nhưng lại ra đi giữa thời bình. Chúng tôi tìm nhau là để nương tựa vào nhau, ít nhất là về tinh thần.