Xã hội

Nhóm nữ sinh ở Thanh Hoá đánh bạn gãy đốt sống cổ lĩnh án

Sau lần hoãn xét xử, TAND khu vực 2 Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với nhóm học sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ xảy ra tại Trường THPT Nông Cống 2 gồm Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2007), Vũ Lê Tr. (SN 2007) trú tại xã Thắng Lợi (tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Gi. (SN 2007), Nguyễn Thị A. (SN 2008), Hoàng Thị Huyền Tr. (SN 2007), Lê Phương D. (SN 2008) trú tại xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa).

Nhóm nữ sinh ở Thanh Hoá đánh bạn gãy đốt sống cổ lĩnh án- Ảnh 1.

Bên trong phiên toà xét xử nhóm nữ sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ ở Thanh Hoá. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, chiều 5/10/2024, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nữ sinh Lê Vũ Gia Nh. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh Nh. bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em Nh. bị các bị cáo dùng tay, chân, mũ bảo hiểm để đánh đập. Hậu quả, em Nh. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ xác định nữ sinh Nh. bị thương nặng, gãy đốt sống cổ. Em Lê Vũ Gia Nh. bị tổn thương cơ thể 23%.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 2 Thanh Hoá khẳng định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, các bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ phạm tội và khả năng nhận thức của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt từ 15 đến 19 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mặt khác, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 103 triệu đồng.

Các tin khác

Có một sân khấu đặc biệt ở đại lễ A80

Có một sân khấu đặc biệt ở đại lễ A80

Đường Hùng Vương, nơi có vị trí xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất, được thành phố Hà Nội ưu tiên dành cho các cựu chiến binh theo dõi buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, và những con người đặc biệt ấy đã tự tạo ra cho mình một sân khấu đặc biệt, nơi tất cả đều là nghệ sỹ, và tất cả đều tỏa sáng.
Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo 5 Bộ, ngành

Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo 5 Bộ, ngành

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bốn trụ cột, một tương lai

Bốn trụ cột, một tương lai

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Viết Chức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội, nhấn mạnh, mỗi nghị quyết trong “bộ tứ nghị quyết chiến lược” của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57,59,66,68) đề cập chuyên sâu từng lĩnh vực, nhưng không tách riêng, mà gắn bó với nhau trong một tổng thể chung, phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thần tốc thu gom hơn 1.600 tấn rác phát sinh sau lễ diễu binh A80

Thần tốc thu gom hơn 1.600 tấn rác phát sinh sau lễ diễu binh A80

Trong vòng 1 tiếng sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành A80, đơn vị vệ sinh môi trường đã huy động 1.600 cán bộ, cùng 131 phương tiện thu gom toàn bộ rác thải phát sinh tại các trục đường Độc lập, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Quảng trường Ba Đình...
Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

Ngoài thiêu rụi hơn 500 xe máy, vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đang để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, làm trơ cả lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.
Xúc động khoảnh khắc mẹ già đón con liệt sĩ sau hơn 50 năm: "Giờ mẹ ở cái nhà to thế này đây. Con về rồi con nuôi mẹ làm cái nhà to hơn nhé?"

Xúc động khoảnh khắc mẹ già đón con liệt sĩ sau hơn 50 năm: "Giờ mẹ ở cái nhà to thế này đây. Con về rồi con nuôi mẹ làm cái nhà to hơn nhé?"

52 năm chờ đợi, cuối cùng mẹ cũng được chạm vào tấm áo quan của con trai và nói một câu nghẹn ngào: "Có mệt không, có vui vẻ không?". Hành trình đưa liệt sĩ Đào Xuân Kỷ trở về bên vòng tay mẹ là câu chuyện khiến hàng triệu người không cầm được nước mắt.