Thời sự

Nhiều nạn nhân của Alibaba bật khóc, lủi thủi ra về

Ngày 19-12, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba ) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Luyện mức án tù chung thân, các bị cáo còn lại mức án từ 5-30 năm tù.

Nhiều nạn nhân của Alibaba bật khóc, lủi thủi ra về - Ảnh 1.

Rất đông bị hại đến toà để nộp đơn trong ngày 19-12 nhưng không được nhận.


Tại phần luận tội, VKS cũng xác định lại số tiền thiệt hại trong vụ án. Theo đó, sau thời gian tiếp nhận thêm hồ sơ tố cáo gửi đến TAND TP HCM (kết thúc vào ngày 16-12), số lượng bị hại được xác định là 4.550 người, số tiền thiệt hại tăng lên thành 2.462 tỉ đồng.

Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên buộc vợ chồng bị cáo Luyện liên đới bồi thường số tiền này cho khách hàng. Theo đó, cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản khoảng 1.500 tỉ đồng của các bị cáo trong vụ án để bảo đảm thi hành án.

Đáng nói, cùng ngày, rất nhiều khách hàng cho biết đã nộp tiền mua các dự án của Công ty Alibaba và nay cầm đơn đến tòa. Tuy nhiên, do thời hạn nhận đơn kết thúc, nhiều người đành lủi thủi ra về.

Một trong số đó là chị Y.V (ngụ quận 5, TP HCM). Chị Y.V nói rằng sau khi nghe người thân nói phải lên tòa nộp đơn và yêu cầu bồi thường mới được xem xét, chị mới tức tốc đến tòa.

"Giờ tòa không tiếp nhận đơn nữa thì tôi phải làm sao? Số tiền gần 300 triệu đồng là cả tài sản của cả gia đình" - người này buồn bã nói.

Không được hướng dẫn, ông H.M.M (92 tuổi) ôm tập hồ sơ của mình ngồi dự khán. Ông cụ đinh ninh "tòa xử xong sẽ bồi thường cho tất cả bị hại" mà không biết rằng danh sách bị hại đã "đóng" từ ngày 16-12.

Chị N.T.T kể hôm qua chị được một người từng là nhân viên của Công ty Alibaba thông báo tới tòa nộp đơn nên vội vã bắt xe đò đi trong đêm. Sáng hôm nay, chị có mặt tại phiên xét xử nhưng không được nhận đơn.

Nhiều nạn nhân khác biết tin không có tên trong danh sách vì chưa nộp đơn đã bật khóc tại tòa.

Nhiều nạn nhân của Alibaba bật khóc, lủi thủi ra về - Ảnh 2.

Các tin khác

Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô

Khu Đầm Bông phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 3,5ha bị “xóa sổ” bởi hàng trăm công trình nhà xưởng, nhà kiến cố không phép “mọc” lên trong những năm qua. Điều đáng nói, tại đây một phần diện tích mặt nước rất nhỏ còn sót lại cũng đứng trước nguy cơ bị san lấp, lấn chiếm.

Vốn tín dụng bắt đầu chảy

Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được vốn tín dụng sau khi các ngân hàng chính thức có thêm hạn mức tín dụng song vẫn cần thêm giải pháp để lãi suất ổn định.

4 dấu hiệu cho thấy mật ong 100% nguyên chất

Sử dụng mật ong giả có thể khiến người dùng gặp các vấn đề về bệnh tiểu đường, tim mạch, gây mỡ nội tạng... Do đó, chúng ta cần nắm được kiến thức chọn mật ong trước khi quyết định có mua hay không.

Chàng trai bỏ việc ngân hàng lương cao về quê trồng rau, chỉ 1 năm đã thành tỷ phú: Làm giàu ở đâu không quan trọng, quan trọng là bạn muốn làm giàu hay không

Bỏ việc tại ngân hàng, Quách Khả Giang về quê vay mượn thêm tiền để thuê 1.000 mẫu đất và lập trang trại trồng rau sạch. Chỉ 1 năm sau đó, chàng trai 29 tuổi trở thành tỷ phú trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người.