Xã hội

Nhậu say về va phải chó, liền vác rìu chém hàng xóm tử vong

Nhậu say về va phải chó, liền vác rìu chém hàng xóm tử vong- Ảnh 1.

Chau Linh E khai nhận hành vi giết hàng xóm tại cơ quan Công an.

Ngày 19/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự Chau Linh E (SN 1994, ngụ thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi " Giết người ".

Trước đó, chiều 17/6, Linh E đi nhậu về gần nhà đã đâm phải con chó của chị Nèang Ron (SN 1975, hàng xóm Linh E) chạy trên đường. Hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn. Linh E bất ngờ lấy rìu bổ củi trên xe lao tới chém nhiều nhát vào đầu và cổ chị Ron khiến nạn nhân tử vong tại chỗ .

Nghe tiếng con gái kêu cứu, ông Chau Ao (SN 1941, cha chị Ron) chạy ra can ngăn cũng bị Linh E chém trọng thương. Ông Ao được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã An Cư (thị xã Tịnh Biên) đã tới khám nghiệm hiện trường điều tra và bắt giữ Linh E ngay trong đêm.

Nhậu say về va phải chó, liền vác rìu chém hàng xóm tử vong- Ảnh 2.

Hung khí thu giữ trong vụ án. Ảnh: Tiến Tầm.

Trước đó ít ngày (tối 8/6), một phụ nữ ở Vĩnh Long cũng có hành vi giết hàng xóm cũng chỉ vì mâu thuẫn liên quan tới chó . Theo đó, hàng xóm của Nguyễn Thị Cúc (SN 1978, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) nuôi chó và để chó đi tiểu trước nhà mình, nên Cúc sang phàn nàn. Tối 8/6, bà L.T.D. (SN 1960) và con gái N.T.B.P. (SN 1987, hàng xóm của Cúc, chủ con chó) sang nhà Cúc nói chuyện lại về việc trên dẫn đến cự cãi. Lúc này, P. và Cúc xảy ra đánh lộn.

Thấy mẹ đánh lộn với hàng xóm, con gái của Cúc cũng lao vào tham gia xô xát. Sau đó, P. bị đánh vào vùng đầu bất tỉnh rồi tử vong sau đó. Cúc bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích hậu quả dẫn đến chết người”.

Các tin khác

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy T.Ư

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy T.Ư

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
"Niêm phong" kho báu giữa đại ngàn

"Niêm phong" kho báu giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ngoài "vương quốc pơ mu" nổi tiếng, Quảng Nam còn có khu rừng lim hàng ngàn năm tuổi. Để giữ bình yên cho kho báu này, "biệt đội" của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang đã dấn thân vào một cuộc chiến thầm lặng.