Xã hội

Vụ trộm gần 100 lượng vàng của anh vợ: Phá án trong chưa đầy 24 giờ

Ngày 19.6, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nghi phạm Nguyễn Văn Mỹ trộm gần 100 lượng vàng, Theo thượng tá Sơn, chưa đầy 24 giờ sau khi nhận tin báo từ công an địa phương, các đơn vị chức năng đã bắt được nghi phạm, tìm được tài sản và trả lại cho người dân.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Mỹ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm rõ.

"Sau 3 tiếng đồng hồ đấu tranh với nghi phạm, với các tài liệu, chứng cứ cùng các biện pháp nghiệp vụ, Mỹ đã thừa nhận mình là người trộm két sắt, đục két sắt lấy vàng", thượng tá Sơn cho biết thêm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mỹ khai nhận, sau khi lấy trộm và chở két sắt từ nhà anh vợ chở về nhà tại Bình Dương (trưa ngày 9.6), nghi phạm này đã dùng máy khoan để khoan để phá nhưng mũi khoan bị gãy. Tiếp đó, Mỹ mang két sắt về TP.Bến Cát (Bình Dương) và dùng máy để cắt. 

Khi phát hiện số lượng vàng nhiều quá (Mỹ khai đếm được 96 lượng vàng) Mỹ cảm thấy mất bình tĩnh, nhưng sau đó vẫn mang về nhà cất giấu và đưa ra tiệm vàng để bán.

Vụ trộm gần 100 lượng vàng của anh vợ: Phá án trong chưa đầy 24 giờ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Mỹ tại cơ quan công an

ẢNH: HOÀNG GIÁP


Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Mỹ khai nhận đã mang két sắt ném xuống cầu sông Bé (thuộc địa phận H.Phú Giáo, Bình Dương) nên Phòng Cảnh sát hình sự đã đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH huy động lực lượng để truy tìm két sắt là vật chứng trong vụ án. 

Khi lực lượng chuẩn bị lặn xuống sông tìm kiếm thì Mỹ khai nhận két sắt đã được mang về TP.Bến Cát để đục. Sau khi đục xong, Mỹ đã chôn két sắt xuống đất và đem số vàng đến 1 tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương để bán.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, vụ trộm cắp đã được khám phá, làm rõ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, qua đó thu hồi được toàn bộ số tiền bán vàng (hơn 11,2 tỉ đồng) mà Mỹ chưa kịp tẩu tán hay tiêu xài.

Vụ trộm gần 100 lượng vàng của anh vợ: Phá án trong chưa đầy 24 giờ - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn (bên trái) xét hỏi trực tiếp Nguyễn Văn Mỹ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Kết quả này có được từ sự chỉ đạo quyết liệt của các lãnh đạo trong Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước; sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong công an cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự. Với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tìm ra tài sản và trả lại cho người dân, đó là niềm vui của chúng tôi", thượng tá Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, ngày 13.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước nhận tin báo về việc anh T.B.N (38 tuổi, ngụ TT.Tân Phú) bị mất két sắt, bên trong có cả 100 lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhưng không xác định được thời gian bị mất.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ Bình Dương, em rể của chủ nhà T.B.N) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên làm việc vào tối cùng ngày. Sau 3 giờ đấu tranh, Mỹ đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua điều tra, ngày 9.6, khi đang ở nhà anh T.B.N, Mỹ đã lẻn vào lấy trộm két sắt của anh vợ bỏ vào cốp sau xe ô tô rồi chạy về tỉnh Bình Dương, lấy toàn bộ số vàng đi cất giấu.

Đến ngày 13.6, Mỹ đem số vàng lấy trộm được đến tiệm vàng K.H (TP.Thủ Dầu Một) bán được hơn 11,2 tỉ đồng (Mỹ khai nhận có 96 lượng vàng SJC). Sau đó, Mỹ chuyển toàn bộ số tiền bán vàng trộm cắp vào tài khoản ngân hàng của mình đến khi bị bắt giữ.

Các tin khác

Mua bán hàng xách tay, kê khai thuế thế nào?

Một trong những vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm đó là việc mua bán hàng xách tay từ người quen, không có hồ sơ nhập khẩu thì sẽ kê khai thuế thế nào?