Khoa học

Nhà khoa học mất mạng vì xem nhẹ rắn độc cắn

Tóm tắt:

  • Karl Patterson Schmidt, nhà bò sát học, đã chết vì bị cắn bởi rắn boomslang mà ông đánh giá là vô hại.

  • Ông đã xử lý nhiều rắn độc nhưng sai lầm trong việc nhận diện nọc độc của boomslang vào năm 1957.

  • Schmidt không điều trị vết thương mà ghi chép triệu chứng, dẫn đến tình trạng xấu đi nhanh chóng.

  • Khi được đưa đến bệnh viện, ông đã bị chảy máu nghiêm trọng và không qua khỏi.

  • Cái chết của Schmidt làm nổi bật niềm tin sai lầm trong cộng đồng khoa học về độ nguy hiểm của rắn boomslang.

Nhà bò sát học Karl Patterson Schmidt. Ảnh: Karapaia

Nhà bò sát học Karl Patterson Schmidt. Ảnh: Karapaia

Karl Patterson Schmidt là một nhà bò sát học xuất chúng người Mỹ, chuyên nghiên cứu động vật lưỡng cư và loài bò sát. Ông làm việc cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York và sau đó là Bảo tàng Field ở Chicago. Trong suốt thời gian đó, ông đã tham gia vài chuyến thám hiểm tới Trung Mỹ và Nam Mỹ để thu thập mẫu vật cho bảo tàng. Ông cũng là chủ tịch Hiệp hội các nhà ngư học và bò sát học Mỹ. Trong suốt sự nghiệp khoa học, Schmidt xử lý vô số con rắn độc. Nhưng năm 1957, ông mắc phải sai lầm chí mạng khi đánh giá thấp nọc độc của một con rắn boomslang chưa trưởng thành do giám đốc Vườn thú công viên Loncoln gửi đến để nhận dạng. Trong khi kiểm tra con rắn cùng đồng nghiệp, con rắn bị kích động há to và cắn vào ngón cái bên trái của Schmidt, theo Amusing Planet.

Chưa đầy 24 giờ sau, nhà nghiên cứu qua đời. Giống như nhiều nhà bò sát học thời đó, Schmidt không tin nọc độc rắn boomslang có liều lượng đủ gây chết người, dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều đó. Thay vì xử lý vết cắn, Schmidt bắt tàu từ chỗ làm về nhà và ghi lại tác động của nọc độc trên tạp chí. Schmidt cho rằng chấp nhận điều trị có thể làm rối loạn những triệu chứng mà ông đang ghi chép.

Tình trạng của Schmidt bắt đầu chuyển biến xấu sau bữa trưa. Ông gọi cho vợ nhưng khi đội cứu thương đến, Schmidt bị khó thở và không phản ứng. Các bác sĩ cố gắng hồi sức cấp cứu nhưng thất bại. Trước 3 giờ chiều ngày 26/9/1957, Schmidt nhập viện và tuyên bố tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y hé lộ ông bị chảy máu trong nghiêm trọng.

Ngày nay, rắn boomslang (Dispholidus typus) được xem như một trong những loài rắn nguy hiểm nhất châu Phi. Triệu chứng thông thường sau khi bị cắn bao gồm hội chứng đông máu rải rác nội mạch, tình trạng những cục máu đông nhỏ hình thành trong mạch máu, làm nghẽn mạch máu nhỏ, tiếp theo là xuất huyết mô. Khi Schmidt được đưa tới bệnh viện, ông bị chảy máu mắt, phổi, thận, tim và não. Về cơ bản, nạn nhân sẽ chảy máu tới chết.

Do tai nạn không may, nhiều người tranh cãi liệu Schmidt có được cứu sống hay không nếu ông điều trị y tế ngay lập tức. Kết quả rất khó biết chắc bởi ở thời kỳ đó chưa có sẵn huyết thanh chuyên dụng dành cho nọc độc rắn boomslang. Boomslang là một loài rắn nhút nhát, sẵn sàng bỏ chạy nếu gặp thứ gì đó quá lớn để ăn và chỉ cắn một lần khi có người tìm cách bắt hoặc giết nó. Cái chết của Schmidt là kết quả của sự bất cẩn, được thôi thúc bởi niềm tin sai lầm trong cộng đồng khoa học thời đó khi cho rằng boomslang là loài rắn vô hại.

Schmidt là một trong những nhà bò sát học quan trong nhất ở thế kỷ 20. Ông đã đặt tên cho hơn 200 loài và là chuyên gia hàng đầu về rắn san hô.

(Theo Amusing Planet)

Các tin khác

Chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh ở Giải Breakthrough 2025

Chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh ở Giải Breakthrough 2025

Nhóm các chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2023 vừa được vinh danh ở hạng mục Khoa học sự sống của Giải thưởng Breakthrough 2025 với công trình tiên phong khám phá vai trò của các GLP-1, nền tảng cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì hiệu quả, thúc đẩy các liệu pháp điều trị mới đối với các bệnh thoái hóa thần kinh.
Ngành công nghiệp âm nhạc chật vật đối phó AI

Ngành công nghiệp âm nhạc chật vật đối phó AI

Ngành công nghiệp âm nhạc đang đấu tranh trên các nền tảng, thông qua tòa án và nhà lập pháp nhằm ngăn chặn đạo nhạc từ AI tạo sinh nhưng đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn.