Kỹ năng sống

Nguyên tắc mở cửa sổ của người Đức

"Luften" (thông gió) là một phần thiết yếu trong văn hóa của người Đức. Đó là hành động mở toang cửa sổ, đôi khi cả cửa ra vào, để thay thế toàn bộ không khí tù đọng trong phòng bằng không khí tươi từ bên ngoài.

Điều này khác biệt với thói quen hé cửa cho thoáng ở nhiều nơi. Luften là thông gió có chủ đích, diễn ra nhanh, mạnh (gọi là Stoßlüften - thông gió đột ngột) thay vì mở hé cửa sổ cả ngày (Kipplüften).

Luften (thông gió) nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà là một nét văn hóa sống của người Đức. Ảnh minh họa: Intelligent Heizen

"Luften" (thông gió) nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà là một nét văn hóa sống của người Đức. Ảnh minh họa: Intelligent Heizen

Thói quen này quan trọng đến mức thường được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà với điều khoản "thông gió và sưởi ấm đúng cách". Nếu người thuê không thực hiện, làm nấm mốc xuất hiện, chủ nhà có quyền trừ tiền đặt cọc. Do đó, nhiều ngôi nhà ở Đức được thiết kế cửa sổ có thể mở rộng 90-180 độ và bố trí đối diện nhau để tạo luồng gió chéo hiệu quả.

Theo ông Lauren Riddei, giám đốc điều hành công ty nội thất Haus Holistics, thời điểm tốt nhất để "Luften" là buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian thông gió thay đổi theo mùa:

Mùa hè: Mở cửa 30 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Mùa xuân và thu: Mở 10-15 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Mùa đông: Chỉ cần mở 5-10 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Thời gian mở cửa mùa đông ngắn hơn do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn, giúp không khí được trao đổi nhanh hơn.

Lợi ích chính của Luften là tăng lượng oxy, đồng thời loại bỏ khí CO2 dư thừa, độ ẩm, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng. Không khí tươi, mát hơn cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giáo sư Christian Drosten, nhà virus học ở Berlin, cho biết thông gió đột ngột và đều đặn là biện pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả để giảm nồng độ aerosol (các hạt lơ lửng) trong không gian kín. Ông giải thích nếu cửa sổ đóng kín, lượng virus trong phòng tăng nhanh, nhưng chỉ cần thông gió đúng cách khoảng 5 phút, nồng độ aerosol có thể giảm về mức an toàn.

(Theo The Spruce)

Các tin khác

Đi chợ mà choáng: “Tiền rau giờ còn đắt hơn thịt” – cú sốc khiến tôi phải xem lại cả bảng chi tiêu

Đi chợ mà choáng: “Tiền rau giờ còn đắt hơn thịt” – cú sốc khiến tôi phải xem lại cả bảng chi tiêu

Tôi đi chợ sáng chỉ với 150 nghìn như mọi ngày. Nhưng chỉ sau 10 phút đứng ở khu rau xanh, tôi đã phải thở dài: rau – thứ từng rẻ nhất trong mâm cơm – nay leo giá đến mức vượt cả thịt. Không chỉ tôi bất ngờ. Khắp khu chợ, từ người nội trợ đến người bán hàng, ai cũng bàn tán về chuyện lạ lùng ấy.
Cần có tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá "thầy ra thầy, trò ra trò"

Cần có tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá "thầy ra thầy, trò ra trò"

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, cần xây dựng một chuẩn mực, định mức, tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá "thầy ra thầy, trò ra trò". Học sinh nào tốt thì đánh giá loại tốt, chưa tốt thì phải đánh giá loại khá, thậm chí trung bình. "Chúng ta phải chấp nhận chứ không thể nào là số ảo, lúc nào cũng tỷ lệ 90%, 95% tốt, giỏi", bà Hải nói.
Những người gieo hạt giống tâm hồn

Những người gieo hạt giống tâm hồn

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi thầy, cô giáo luôn là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng.
Đại biểu Quốc hội: "Bộ GD&ĐT không nên viết một bộ sách giáo khoa rồi cung cấp cho tất cả"

Đại biểu Quốc hội: "Bộ GD&ĐT không nên viết một bộ sách giáo khoa rồi cung cấp cho tất cả"

Về một bộ sách giáo khoa thống nhất cho toàn quốc, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, phải hiểu đúng vấn đề này. "Tôi thấy cần hiểu đây là giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên viết một bộ sách giáo khoa cung cấp cho tất cả", ông Cường đề xuất.
Mẹ Hà Nội kể: Nhìn hoá đơn họp lớp là biết ai vững tiền, ai sắp hụt hơi

Mẹ Hà Nội kể: Nhìn hoá đơn họp lớp là biết ai vững tiền, ai sắp hụt hơi

Tôi 38 tuổi. Năm nay lớp cấp ba tổ chức họp lại sau 15 năm. Tưởng đâu chỉ là chuyện gặp bạn cũ, chụp vài tấm ảnh cho vui. Ai ngờ, chỉ cần nhìn vào cái hóa đơn cuối buổi, tôi hiểu luôn cuộc sống tài chính của từng người đang “ổn”, “chật vật”, hay “hụt hơi” mà chính họ cũng không tự nhận ra.