Một vụ việc gây sốc ở Hàn Quốc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ dư luận khi một người mẹ bị cáo buộc đặt tiền bạc lên trên mạng sống của chính con trai mình. Người phụ nữ này được cho là đã mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho con trai đang bệnh nặng, thay vì đưa con đi cấp cứu kịp thời.
Vụ việc không chỉ dẫn đến các cáo buộc hình sự mà còn gây ra tranh cãi gay gắt về đạo đức và tình cảm, khi nhiều người không thể hiểu nổi làm sao một người mẹ lại có thể đưa ra quyết định như vậy.

Người con trai mắc bệnh gan nghiêm trọng. Ảnh minh họa
Sự việc xảy ra vào ngày 20/9/2024 tại Uijeongbu, Hàn Quốc. Người con trai, vốn mắc bệnh gan nghiêm trọng, bắt đầu nôn ra lượng máu lớn tại nhà. Thay vì gọi xe cứu thương hoặc đưa con đến bệnh viện cách đó chỉ bảy phút, người mẹ được cho là đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho con với giá trị 200 triệu won (khoảng 3,7 tỷ đồng).
Khi người mẹ không hành động, một người bạn cuối cùng đã đưa người con trai đến bệnh viện vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đã quá muộn. Cậu bé qua đời vì mất máu quá nhiều, chỉ tám giờ sau khi hợp đồng bảo hiểm được mua, theo tờ South China Morning Post.
Người mẹ, làm việc trong ngành bảo hiểm, đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ trước hành động bị xem là lạnh lùng và toan tính.
Cảnh sát đang điều tra người mẹ với cáo buộc âm mưu giết người để nhận tiền bảo hiểm. Dù bà phủ nhận việc biết mức độ nghiêm trọng của tình trạng con trai, cơ quan điều tra cho rằng bằng chứng cho thấy bà hoàn toàn nhận thức được tình hình.
Các nhà điều tra tin rằng hành động của bà thể hiện “ý định giết người gián tiếp”. Bà đã bị buộc tội với các tội danh âm mưu giết người và lừa đảo. Vụ việc gây sốc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, đặc biệt sau khi được truyền thông Trung Quốc đưa tin mạnh mẽ.