Xã hội

Người dân Xuân Trường - Đà Lạt tưởng hồ sơ bị "tắc", hiểu ra lại thông cảm

Sáng 7.1, tại trụ sở P.Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), ngày đầu làm việc có khá đông người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công để làm các thủ tục hành chính như làm giấy báo tử, đăng ký kết hôn, giải quyết hồ sơ nhà đất.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công P.Xuân Trường - Đà Lạt sáng 1.7.2025

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đây, ông Vũ Minh Tuất (ở xã Trạm Hành cũ) đến liên hệ để đóng thuế nhằm hoàn tất việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy chứng nhận đã cấp. Ông Tuất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Lạt (cũ) từ ngày 15.4.2025, hẹn trả kết quả ngày 20.5.2025, nhưng đến nay vẫn chưa được đóng thuế.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 2.

Ông Vũ Minh Tuất (ở xã Trạm Hành cũ) mong được sớm đóng thuế để nhận "sổ đỏ" vì nộp hồ sơ 2,5 tháng rồi

ẢNH: LÂM VIÊN

Nhận giấy hẹn trả kết quả từ ông Tuất, một cán bộ thuế trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Xuân Trường - Đà Lạt rà soát trên máy tính và báo cho ông Tuất "Bên thuế chưa nhận được hồ sơ nhà đất của ông Tuất". 

Ông Tuất cho biết đã liên hệ với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai khẳng định đã chuyển hồ sơ qua thuế. Lúc này cán bộ thuế liên hệ về Đội thuế Đà Lạt - Lạc Dương. 

Khoảng 5 phút báo lại cho ông Tuất do hồ sơ mới chuyển qua thuế cuối tuần trước nên sáng nay mới cập nhật vào hệ thống. Bên thuế sẽ tính toán số thuế phải nộp và thông báo đến ông Tuất trong vài ngày tới.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 3.

Trụ sở HĐND - UBND P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Nghe vậy, ông Tuất tỏ vẻ hài lòng: "Tôi hiểu thời gian qua các phường, xã chuẩn bị sáp nhập nên chắc chắn có những "trục trặc", tôi tưởng hồ sơ của mình bị "tắc", nay được cán bộ giải thích nên hiểu và rất thông cảm. Tôi mong được sớm đóng thuế để nhận "sổ đỏ" vì nộp hồ sơ 2,5 tháng rồi".

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng "vi hành" Trung tâm phục vụ hành chính công P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng "vi hành" đến Trung tâm phục vụ hành chính công P.Xuân Trường - Đà Lạt. Tại đây, ông trực tiếp gặp gỡ, hỏi han một số người dân đến làm các giấy tờ.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (áo trắng) gặp gỡ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 6.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra cơ sở vật chất của trụ sở làm việc HĐND - UBND P.Xuân Trường – Đà Lạt, trực tiếp kiểm tra hoạt động của các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo: “P.Xuân Trường - Đà Lạt cần huy động toàn bộ nguồn lực, nhân lực, phương tiện để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Trọng tâm trong thời gian tới là bảo đảm hoạt động thông suốt của Trung tâm phục vụ hành chính công, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân, vì dân”.

Ông Trần Hồng Sơn, Chủ tịch UBND P.Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: "Chúng tôi luôn đặt lợi ích của người dân và sự phát triển của địa phương lên hàng đầu. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp".

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 7.

Trụ sở HĐND - UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lâm Viên - Đà Lạt, khá đông người dân đến làm các thủ tục hành chính. Anh Lê Quốc Vương (ngụ Thái Phiên) cho biết anh đến phường mới Lâm Viên - Đà Lạt làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. "Tôi được các cán bộ tận tình hướng dẫn, tôi sẽ về bổ sung một số giấy tờ và quay lại", anh Vương chia sẻ.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 8.

Anh Lê Quốc Vương (ngụ Thái Phiên) được cán bộ tận tình hướng dẫn làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 9.

Bà Cao Thị Bảy đến nhờ phường giúp đỡ việc đưa người nhà đi điều trị

ẢNH: LÂM VIÊN

Còn bà Cao Thị Bảy đến nhờ phường giúp đỡ việc đưa người cháu bị bệnh tâm thần đi điều trị. Bà được các cán bộ phụ trách Nội vụ - Văn hóa - Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lâm Viên - Đà Lạt hướng dẫn bổ sung các giấy tờ nên bày tỏ rất hài lòng.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 10.

Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Còn tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt, là phường mới sáp nhập P.7, TP.Đà Lạt (cũ), TT.Lạc Dương và Xã Lát (H.Lạc Dương cũ) ngày đầu đi vào hoạt động có rất đông người dân đến giải quyết công việc.

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 11.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt có đông người dân đến làm thủ tục hành chính

ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân Xuân Trường – Đà Lạt tưởng hồ sơ bị 'tắc', hiểu ra lại thông cảm- Ảnh 12.

Rất đông người dân P.7 (TP.Đà Lạt cũ) đến làm thủ tục nhà đất

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt, cho biết ngày đầu trung tâm chính thức làm việc sau sáp nhập đón tiếp rất đông đảo người dân P.7 (cũ) đến làm các thủ tục đất đai còn tồn đọng trước đây, số khác đến đăng ký kết hôn và làm các thủ tục khác.

Một cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt cho biết thêm, do số người đến liên hệ công việc đông, nên các cán bộ trung tâm đều nỗ lực thực hiện công việc của mình, phải rà soát hồ sơ trên cổng hành chính công vì nhiều hồ sơ trước thuộc TP.Đà Lạt chuyển qua.

Các tin khác

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 3.7, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm so với giá điều hành ngày 1.7.

Khi thị trường biến động - cơ hội để BSR tăng tốc

Thị trường dầu mỏ thế giới nửa đầu năm 2025 tiếp tục biến động do căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là xung đột vũ trang giữa Iran và Israel khiến nguồn cung bị gián đoạn, chuỗi cung ứng rối loạn và giá dầu Brent biến động mạnh theo chu kỳ ngắn. Tại Việt Nam, các nhà máy lọc dầu, trong đó có Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vận hành, chịu sức ép kép từ thị trường nhập khẩu giá rẻ và sự bất ổn giá nhiên liệu.

Tưởng mắc ung thư dạ dày, ai ngờ bị một dạng rối loạn tâm thần

Đau bụng kéo dài, đi khám khắp nơi, được chẩn đoán viêm dạ dày, uống theo bác sĩ kê đơn nhưng bệnh không khỏi. Bệnh nhân được thực hiện thủ thuật cắt dạ dày nhưng vẫn không hết đau. Khi đến với Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai thì hóa ra bị rối loạn dạng cơ thể.

7 nhóm người nên hạn chế ăn vải

Vải thiều ngọt, thơm, giàu dưỡng chất nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây sốt, nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với người tiểu đường, trẻ nhỏ, thai phụ.

Giá vàng tăng rất mạnh

Sáng nay (2/7), giá vàng tăng rất mạnh lên cao nhất trong vòng 1 tháng nay. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 121 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất lên 118,5 triệu đồng/lượng.

TP HCM có tân Phó Bí thư Thành uỷ

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VPBank triển khai Apple Pay cho chủ thẻ VPBank JCB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai Apple Pay cho các chủ thẻ tín dụng JCB. Apple Pay là phương thức thanh toán dễ dàng, an toàn và riêng tư tại cửa hàng, trực tuyến và cả trong các ứng dụng.

Chuyến tàu bị tạm hoãn vì chỉ có 2 hành khách

Đôi tàu DH1/DH2 nối Đồng Hới (Quảng Bình cũ) và Đông Hà (Quảng Trị cũ), được kỳ vọng phục vụ hàng ngàn công chức sau sáp nhập tỉnh, đã phải dừng chạy ngay trong ngày đầu tiên.