Ngày 13.12, ông M.A.T (46 tuổi, ở TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an phường An Phú Đông về việc bị người đàn ông tên Th. (hàng xóm) liên tục chửi bới, gây rối khiến gia đình sống trong bất an.

Ông T. thuê thợ làm khung sắt dựng tôn trên phần đất của gia đình thì ông Th. đứng trên cao dùng cây phá, không cho thi công
ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông T. cho hay ông sống chung với vợ là bà N.T.T tại căn nhà trên đường Hà Huy Giáp. Hiện bà N.T.T đang làm việc ở nước ngoài, ông ở nhà chăm sóc người thân và quản lý khu trọ.
Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, ông Th. nhiều lần sang nhà gây rối. Cụ thể, ngày 24.12.2024, ông Th. vào sân đứng chửi bới, cầm cây chọi vào nhà. Ông T. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc.
"Tôi ở trong nhà mà ông ấy cầm cây chọi vào. Tôi sống trong nhà mình mà cũng không yên nữa", ông T. bức xúc.
Ông T. kể ông còn bị ông Th. cầm đá hù dọa. Khi biết chuyện, bà N.T.T từ nước ngoài gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông Th. và vợ ông này, yêu cầu không được sang nhà gây rối. Thế nhưng, tình trạng vẫn tái diễn.
Mới nhất, ngày 12.12.2025, ông T. thuê thợ làm khung sắt dựng tôn trên phần đất của gia đình thì ông Th. đứng trên cao dùng cây phá, không cho thi công. Vụ việc khiến ông T. bị trật khớp tay phải đi thăm khám.
"Tôi gọi chính quyền địa phương đến, họ xác nhận tôi làm đúng trên đất mình, không lấn sang. Họ cũng bảo tôi làm đơn để xử lý", ông T. nói thêm.
Sau khi trình báo công an, ông T. nhận cuộc gọi lạ, gần nhà xuất hiện người lạ mặt khiến ông rất lo lắng về an nguy của bản thân và người trong gia đình.

Ông T. cho hay sau khi cố ngăn ông Th. phá tôn tay ông bị trật khớp
ẢNH: TRẦN KHA
Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường An Phú Đông cho biết đã nắm thông tin, sắp tới sẽ mời các bên liên quan lên để làm rõ, xử lý nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.













