Xã hội

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư dọa "sẽ giết cả nhà" nạn nhân

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư Sky Central, số 176 Định Công.

Người hành hung được xác định là Đ.C.T (SN 1994, cư dân chung cư). Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T. (SN 1997, cùng trú tại chung cư).

Chị gái nạn nhân kể lại, khoảng 22h40 ngày 9/8, N.T.T. gọi điện báo tin bị một người đàn ông chặn lại và đánh ngay tại sảnh chung cư khi vừa đưa con trai đi chơi về. Khi người nhà chị T. xuống can ngăn, người đàn ông đe doạ "đã biết địa chỉ và sẽ giết cả nhà”.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư dọa 'sẽ giết cả nhà' nạn nhân- Ảnh 1.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo người nhà chị T., người đàn ông hành hung em gái mình sống cùng chung cư, ở cách nhau 2 tầng.

Mâu thuẫn khởi nguồn từ xích mích giữa hai đứa trẻ. Vài ngày trước, khi đưa con xuống sân chơi, chị T. gặp con trai Đ.C.T. và hai bé xảy ra cãi vã. Chị T. cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn trẻ nhỏ nên bỏ qua, tuy nhiên, vợ của Đ.C.T. lại to tiếng, yêu cầu chị T. phải xin lỗi.

Chị T. không đồng ý, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Người phụ nữ kia dọa sẽ “gọi chồng xuống” để giải quyết.

Khi được người dân can ngăn, chị T. đưa con về nhà. Gia đình Đ.C.T. tìm gặp ban quản lý xin thông tin căn hộ, số điện thoại của gia đình chị T.

“Họ gọi cho mẹ tôi yêu cầu gặp nói chuyện, nhưng gia đình tôi có việc bận nên hẹn cuối tuần", chị gái chị T. cho hay.

Khoảng 22h30 ngày 9/8, khi chị T. đưa con trai đi chơi dưới sân chung cư về thì gặp lại vợ chồng Đ.C.T đi siêu thị. Cặp vợ chồng tiến đến yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị T. không đồng ý và cùng con ra về.

Đ.C.T. lập tức đuổi theo, chặn lại và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, chị T. cho tới khi bảo vệ chung cư xuất hiện mới dừng tay.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư dọa 'sẽ giết cả nhà' nạn nhân- Ảnh 2.

Đ.C.T. tại cơ quan công an.

Sau sự việc, gia đình đưa chị T. đi khám sức khỏe, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Người thân cho hay, chị T. đang ở bệnh viện thăm khám, tinh thần không tốt, đau nhức toàn thân. Sau khi chứng kiến mẹ bị đánh, con chị T. (3 tuổi) trong trạng thái hoảng loạn, khóc nhiều, không dám ra ngoài. Gia đình phải gửi cậu bé về nhà nội trông nom.

Liên quan vụ việc, chị H., bảo vệ tại chung cư Sky Central kể lại, khoảng 22h15 tối 9/8, chị đang trực ở trong phòng trực camera thì phát hiện sự việc người phụ nữ bị đánh, chị H. cùng 2 người khác vội chạy lại can ngăn.

"Tôi chạy ra thì có nhân viên bảo vệ khác tên Q. và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói 'tại sao anh lại đánh em?', người đàn ông trả lời 'mày đánh con tao'. Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay 'em có đánh con anh đâu"', chị H. thông tin.

Theo chị H., trước đó vài ngày, hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn liên quan việc các cháu nhỏ chơi ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà chung cư đã lên gặp các gia đình làm việc, hòa giải.

Các tin khác

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa

“Bảo kê’ cho buôn lậu, cựu Đội trưởng Hải quan hưởng lợi 102 triệu đồng, 4 cựu cán bộ Hải quan khác nhận từ 2-140 triệu đồng. Cả 5 bị cáo cùng hầu tòa về tội “Nhận hối lộ”.
Kiến tạo Chơn Thành trở thành ‘đô thị hạnh phúc’

Kiến tạo Chơn Thành trở thành ‘đô thị hạnh phúc’

Với phương châm 'Đảng mạnh - Dân tin - Phường phát triển bền vững', Bí thư Đảng ủy P.Chơn Thành Nguyễn Minh Bình khẳng định với PV Thanh Niên đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương kiến tạo một 'đô thị hạnh phúc' trong tương lai.
Tình hình mưa dông ở miền Bắc hôm nay

Tình hình mưa dông ở miền Bắc hôm nay

Hôm nay (11/8), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng nhưng giảm về cường độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều và đêm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Chung dòng máu Lạc Hồng: Người già truyền lửa, người trẻ dẫn đường nơi biên ải

Chung dòng máu Lạc Hồng: Người già truyền lửa, người trẻ dẫn đường nơi biên ải

Một người như cây đại thụ vững chãi, một người là mầm xanh đang vươn lên mạnh mẽ, già làng Hồ Văn Môn và trưởng bản Hồ Thị Diệp có những đóng góp lớn trong việc kết nối cộng đồng người Pa Kô ở Quảng Trị cũng như giữ gìn tình hữu nghị với các cụm bản Lào bên kia biên giới. Những bông hoa miền biên ải cứ thế nở rộ không đợi đến mùa...