Tài chính

Ngỡ ngàng nhân thân kẻ mua bán trẻ sơ sinh trước cổng Bệnh viện Từ Dũ

Tóm tắt:
  • Vụ án mua bán trẻ sơ sinh gây chấn động tại TP HCM bị xét xử sơ thẩm ngày 9-5.
  • Trần Thị Bé Mười và Nguyễn Văn Thành bị tuyên án về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".
  • Chị N.T.H.Y. mang thai đã gặp Thành để thỏa thuận bán con do hoàn cảnh khó khăn.
  • Mười được giữ bé gái và nhận tiền từ người nhận nuôi, nhưng bị công an phát hiện vào tháng 7.
  • HĐXX tuyên phạt Mười 14 năm, Thành 13 năm tù; ba trẻ sơ sinh hiện đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Ngày 9-5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Trần Thị Bé Mười (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Thành (SN 1963; ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Vụ án được xử kín.

Cáo trạng cho biết vào đầu tháng 5-2023, chị N.T.H.Y., mang thai 32 tuần, do hoàn cảnh khó khăn không thể sinh và nuôi con, đã gặp Thành trước cổng Bệnh viện Từ Dũ. Thành hứa sẽ có gia đình nhận nuôi và bồi dưỡng từ 20 triệu đến 25 triệu đồng nếu chị Y. cho con.

Sau đó, Thành hướng dẫn chị Y. gặp Dương Tú Quyên tại cổng bệnh viện để thỏa thuận việc nhận con nuôi. Tuy nhiên, khi chị Y. sinh con vào ngày 20-5-2023, Quyên từ chối nhận nuôi vì sinh con gái không theo yêu cầu. 

Ngày 22-5-2023, Thành đưa chị Y. đến quán cà phê trên đường Sương Nguyệt Ánh gặp Mười. Tại đây, Mười đồng ý nhận bé gái và đưa cho Thành 13 triệu đồng. Sau đó, Mười thuê xe ôm đưa chị Y. và bé gái về nhà trọ.

Ngỡ ngàng nhân thân kẻ mua bán trẻ sơ sinh trước cổng Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Mười khai nhận mục đích là nuôi bé gái cho đến khi có người muốn nhận nuôi sẽ bán lại. Tuy nhiên, vào ngày 14-7-2023, công an phát hiện hành vi của Mười và Thành sau khi nhận tin tố giác từ người dân.

Tại cơ quan điều tra, Mười và Thành thừa nhận hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Mười làm nghề bán vé số dạo, còn Thành chạy xe ôm trước Bệnh viện Từ Dũ. Cả hai nhận thức rằng có nhiều sản phụ do hoàn cảnh khó khăn muốn cho con, trong khi nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận con nuôi. Họ đã cấu kết để xin trẻ sơ sinh từ các sản phụ và bán lại cho các gia đình nhận nuôi, thu tiền chia nhau.

Cáo trạng xác định từ tháng 3-2023 đến ngày 14-7-2023, Mười và Thành đã nhận 3 trẻ sơ sinh, giao 1 trẻ cho người nhận nuôi và nhận 45 triệu đồng, trong đó Mười chia cho Thành 17 triệu đồng. Mười cũng đã chuyển giao 2 trẻ còn lại cho 2 gia đình, thu 80 triệu đồng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Mười 14 năm tù, Thành 13 năm tù.

Cơ quan chức năng xác định rằng các bà mẹ cho con trong vụ án này đều do hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng nuôi dưỡng con nên tìm người nhận nuôi. Số tiền mà họ nhận từ Mười chủ yếu được dùng để chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt, do đó không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với họ. 

Các môi giới cũng không bị xử lý vì không có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. 3 trẻ sơ sinh hiện không có người nuôi dưỡng và đã được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc.

Các tin khác

Những nút thắt cần Hải Phòng tháo gỡ

Để tiếp tục tăng trưởng hai con số, Hải Phòng cần đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển nhân lực chất lượng cao và đổi mới tư duy làm du lịch.

Một người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball

Ngày 9-5, Bệnh viện Thống Nhất xác nhận đã tiếp nhận bệnh nhân P.T.H. (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình), có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở khi đang chơi pickleball.

Phá "bức tường băng" với kinh tế tư nhân

Các bộ, ngành không được tự đặt thêm điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp - chủ trương trong Nghị quyết 68 được ví như một bức tường được phá băng, tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển.

Cà Mau: Quá trình sắp xếp, không để công việc gián đoạn

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ lo ngại cán bộ huyện khi về xã làm việc trực tiếp có thể lúng túng vì đã quen với vai trò trung gian; đồng thời yêu cầu, trong quá trình sắp xếp không được để gián đoạn công việc...