Ai trong chúng ta cũng sẽ cho rằng, nếu mình làm việc chăm chỉ thì sẽ được ghi nhận công lao và được thưởng một khoản tiền lớn, hoặc được tăng lương hàng năm. Đó là một điều hoàn toàn hợp lý, đúng không? Vì vậy, lý do gì mà chúng ta cứ phải tiếp tục chấp nhận làm việc, với một mức lương cứ mãi dậm chân tại chỗ?
Quay trở lại với tình hình công việc thực tế. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Thậm chí, trong thời gian nghỉ trưa, bạn phải vừa ăn trưa vừa tiếp tục làm việc. Và ngay cả khi bạn đã cống hiến hết mình cho công việc như vậy, bạn cũng chỉ nhận được một mức lương tăng thêm ít ỏi khi đến thời điểm được nâng lương theo quy định. Đôi lúc, sếp của bạn còn cho rằng đó là điều mặc định bạn nên làm. Đây quả là một thực trạng rất đáng buồn.
