Phong cách sống

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2011. Đến năm 2018, cô tiếp tục thử sức ở đấu trường quốc tế và đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Phan Thị Mơ còn theo đuổi diễn xuất. Người đẹp từng góp mặt trong khoảng 20 phim truyền hình và 6 dự án điện ảnh, nổi bật như Người thương kẻ nhớ, Ngoại tình với vợ, Hồ sơ lửa: Mật danh Đ9, Hoa hồng thép, Ngôi nhà trong hẻm, Kiều @... Năm 2024, cô tiếp tục gây bất ngờ khi trở thành quán quân Cười xuyên Việt. Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ có thêm một bước tiến trong công việc khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch một câu lạc bộ doanh nghiệp.

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 1.

Phan Thị Mơ từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2011

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 2.

Cô cũng lấn sân diễn xuất và đạt Quán quân Cười Xuyên Việt

Từ một cô gái có xuất phát điểm không quá dư dả, Phan Thị Mơ từng bước xây dựng cuộc sống sung túc bằng nhiều hoạt động trong nghệ thuật lẫn kinh doanh. Người đẹp hiện sở hữu một số bất động sản, xe hơi tiền tỷ và có nền tảng tài chính ổn định. Phan Thị Mơ từng thẳng thắn cho biết gia đình mình không khá giả và cô luôn cố gắng làm việc để bố mẹ có cuộc sống an nhàn hơn.

Trước ý kiến cho rằng bản thân "đổi đời nhờ danh hiệu hoa hậu", nàng hậu không phủ nhận danh hiệu mang đến nhiều cơ hội nhưng cho rằng đó chỉ là điểm khởi đầu. Cô chia sẻ: "Khán giả theo dõi tôi có thể thấy điều đó. Kể cả khi có được một thành tựu trong nghề, tôi vẫn tiếp tục cố gắng thay vì ngủ quên trong chiến thắng. Bởi tôi cảm nhận được sự yêu thương của khán giả nên luôn muốn bản thân phải làm điều gì đó đáp lại tình cảm này".

Một trong những dấu mốc khiến Phan Thị Mơ được chú ý là việc xây nhà báo hiếu bố mẹ tại quê. Cuối năm 2023, cô hoàn thiện căn biệt thự có giá trị khoảng 10,8 tỷ đồng sau gần một năm thi công. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000m², diện tích sàn khoảng 288m², gồm 2 tầng và 4 phòng.

Không chọn kiểu kiến trúc nhà ở quen thuộc tại vùng quê, Phan Thị Mơ định hướng căn biệt thự theo phong cách Indochine với hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo. Phần ngoại thất mang vẻ hiện đại, sang trọng, trong khi nội thất được cô trực tiếp lựa chọn và sắp xếp để tạo sự đồng nhất cho tổng thể.

Nàng hậu từng tiết lộ bản thân rất kỹ tính trong quá trình xây dựng. Cô trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ bàn bạc thiết kế đến mua sắm nội thất. "Tôi tâm huyết với ngôi nhà nên mọi khâu đều trực tiếp tham gia, không thể giao cho ai hoàn toàn. Thậm chí đồ nội thất đều tự mua, trang trí nên giờ tôi nhớ hết vị trí những vật dụng, giá tiền từng món", Phan Thị Mơ kể.

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 4.

Phan Thị Mơ xây nhà hơn 10 tỷ tặng bố mẹ tại Đồng Tháp

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 5.

Căn nhà có thiết kế sang trọng, bề thế ở miền quê

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 6.

Phòng khách rộng rãi, theo phong cách hiện đại

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 7.

Khu vực ăn uống cũng rất thoáng mát, bàn ăn lớn phục vụ cho những bữa tiệc của gia đình

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 8.

Căn bếp hiện đại, tiện nghi bên trong căn nhà Phan Thị Mơ báo hiếu gia đình

Với Phan Thị Mơ, căn nhà không đơn thuần là một tài sản mà còn là món quà dành cho bố mẹ sau nhiều năm họ đồng hành cùng cô. Phan Thị Mơ từng chia sẻ: "Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Tôi luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, tôi đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã. Niềm hạnh phúc hiện tại của tôi là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái nhỏ. Hơn nữa, tôi tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào về mình".

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 9.

Cô thường xuyên về check in bên trong căn biệt thự của bố mẹ

Trái ngược với sự nghiệp khá sôi nổi, Phan Thị Mơ lại giữ đời tư tương đối kín tiếng. Người đẹp từng trải qua một vài mối tình nhưng chưa tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân. Bố mẹ cô cũng nhiều lần mong con gái sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống, song Phan Thị Mơ không đặt nặng chuyện phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định.

Hiện tại, nàng hậu lựa chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, dành thời gian cho gia đình và phát triển sự nghiệp. Cô cho rằng hôn nhân không phải đích đến bắt buộc mà cần đến từ sự phù hợp và đúng thời điểm. "Trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình chưa có duyên. Đôi khi ông trời cho mình tốt chuyện này, còn chuyện kia lại chưa trọn vẹn. Tôi đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên cha mẹ, các anh chị em. Tôi mong một ngày sẽ tìm được nửa kia phù hợp nhưng cũng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất", Phan Thị Mơ bày tỏ.

Mỹ nhân người miền Tây từ khó khăn thành Hoa hậu: Xây nhà 10 tỷ báo hiếu, chuyện yêu đương bí ẩn- Ảnh 10.

Phan Thị Mơ vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm

Các tin khác

3 năm trước nhất quyết không mua căn hộ tầng cao, giờ tôi càng thấy quyết định ấy không hề sai

3 năm trước nhất quyết không mua căn hộ tầng cao, giờ tôi càng thấy quyết định ấy không hề sai

Ba năm trước, khi cả gia đình đều nghiêng về một căn hộ mới trong tòa chung cư hơn 30 tầng, tôi lại kiên quyết chọn phương án thấp tầng hơn. Khi ấy, quyết định này từng bị cho là “cũ kỹ” và thiếu tiện nghi. Nhưng sau vài năm sinh sống, đặc biệt khi chứng kiến những bất tiện có thể phát sinh ở các tòa nhà quá cao, tôi lại thấy lựa chọn của mình phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình.
quang lê

quang lê

"Ngày mẹ đột quỵ cách đây 3 năm, tôi khóc hết nước mắt rồi, nên hôm nay tôi không khóc nữa" – Quang Lê nói.