Xã hội

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Theo thông tin từ fanpage của Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 15h ngày 17/02, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B, khu vực nút giao Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một gia đình đang đưa con nhỏ đi chữa bệnh.

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời- Ảnh 1.

634814865_934860748877244_1482140708973768547_n

Gia đình anh Đỗ Danh Nhân và chị Phạm Thị Hồng Nhung, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, đang trên đường đưa con là bé Đỗ T.C, sinh non, mới gần 2 tháng tuổi, lên Hà Nội điều trị thì cháu bất ngờ có biểu hiện tím tái, sức khỏe chuyển biến xấu khi đến gần khu vực nói trên.

Trong tình huống cấp bách, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa cháu vào cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Phạm Anh Tuấn đã nhanh chóng sử dụng xe tuần tra chuyên dụng của CSGT, hỗ trợ đưa gia đình cùng cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong thời gian sớm nhất.

Tại đây, các y bác sĩ trực cấp cứu đã khẩn trương tiếp nhận và tiến hành các biện pháp chuyên môn để cứu chữa. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bé T.C đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình cháu bé sau đó đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời hỗ trợ trong thời khắc sinh tử, giúp cháu bé được cứu chữa đúng lúc.

Các tin khác

Vào rừng hái chè hoa vàng kiếm bộn tiền

Vào rừng hái chè hoa vàng kiếm bộn tiền

Trong màn sương dày trên đỉnh núi ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An, từng tốp người dân lại kéo nhau lên rừng hái chè hoa vàng. Không chỉ mang lại thu nhập tốt, chè hoa vàng còn được bà con gìn giữ, nhân giống, mở ra hướng sinh kế bền vững nơi biên viễn.
Tượng Gióng mờ ảo trong sương sớm đầu năm

Tượng Gióng mờ ảo trong sương sớm đầu năm

Những ngày đầu năm, đỉnh núi Đá Chồng (Sóc Sơn, Hà Nội) chìm giữa biển mây trắng xóa. Tượng đài Thánh Gióng hiện lên mờ ảo trên nền trời xám nhạt, tạo nên khung cảnh uy nghiêm, huyền bí giữa đất trời vào xuân.
Dự báo thời tiết năm 2026: Nắng nóng gay gắt, kéo dài bất thường

Dự báo thời tiết năm 2026: Nắng nóng gay gắt, kéo dài bất thường

Dự báo thời tiết năm 2026,. nắng nóng có thể gay gắt hơn, kéo dài hơn; các hiện tượng thiên tai quy mô nhỏ nhưng tác động nhanh và trực tiếp như giông mạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước.
A80 trên biển giờ mới kể

A80 trên biển giờ mới kể

Tháng 9/2025, lần đầu tiên trong lễ diễu binh cấp quốc gia, đội hình tàu chiến và máy bay Hải quân xuất hiện đồng bộ trên biển - lặng lẽ, kỷ luật, chính xác đến từng mét cự ly, từng hải lý hành trình. Cuộc diễu binh hùng tráng trên sóng nước Cam Ranh ấy không chỉ là sự phô diễn khí tài, mà là lời thề giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của những người lính can trường.