Xã hội

Mưa lớn kèm gió lốc ‘thổi bay’ mái hàng chục ngôi nhà ở Sơn La

UBND xã Song Khủa (Sơn La) thông tin, từ ngày 24 - 25/8, trên địa bàn xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông lốc. Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn cho địa phương, toàn xã có 39 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều hộ dân bị hư hỏng chuồng trại chăn nuôi và cây cối.

Mưa lớn kèm gió lốc khiến hàng chục ngôi nhà ở Sơn La bị tốc mái.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, UBND xã Song Khủa đã triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm bị ảnh hưởng.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở.

Trong sáng 25/8, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Song Khủa trực tiếp hỗ trợ 39 hộ dân tại bản Lắn và bản Pưa Dinh sửa chữa, lắp đặt lại mái nhà bị tốc; khắc phục chuồng trại hư hỏng, thu dọn vật liệu, cây cối và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh hỗ trợ ngày công, Công an xã Song Khủa còn kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chung tay hỗ trợ người dân.

Các tin khác

Kỷ lục chưa từng có của bão số 4

Kỷ lục chưa từng có của bão số 4

Gần 5 ngày xoay vần trên khu vực vịnh Bắc Bộ, bão số 4 (bão Narra) trở thành cơn bão có thời gian hoạt động lâu nhất và là cơn bão duy nhất tạo ra nút thắt trên đường đi tại vịnh Bắc Bộ, gây ra những hậu quả nặng nề trên đất liền, dù bão không đổ bộ.
Còn hơn 5.800 hộ dân ngập lụt, cô lập trong mưa lũ bão số 4

Còn hơn 5.800 hộ dân ngập lụt, cô lập trong mưa lũ bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 25.8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, sẽ đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.
Huyền thoại đường 1C: Ký ức về "tọa độ lửa"

Huyền thoại đường 1C: Ký ức về "tọa độ lửa"

Trên tuyến đường 1C huyền thoại, nơi được mệnh danh là 'tọa độ lửa' miền Tây Nam bộ, không chỉ có đạn bom khốc liệt mà còn in dấu tuổi trẻ, ước mơ và sự cống hiến quên mình của những chàng trai, cô gái đương tuổi đôi mươi.