Xã hội

Một xóm ở Điện Biên hò nhau chạy khỏi núi lở trong đêm

“Chỉ chậm 1 phút là không còn ai…”

Ký ức về trận mưa lũ rạng sáng 1/8 vẫn như thước phim tua chậm trong tâm trí anh Ngô Sỹ Đạo (sinh năm 1993) - một trong những người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường và hô hoán cả cụm dân cư chạy lũ.

“Khi đó tầm 3 giờ sáng, trời vẫn mưa to lắm. Mọi người không ai ngủ, cứ thay phiên nhau ra ngó cống, xem nước chảy có mạnh không để còn biết đường chạy,” anh kể. “Bỗng nghe tiếng đất đá đổ ầm ầm, sau đó là tiếng nhà sập rắc rắc rắc… rồi cái nhà đầu tiên đổ sập, kéo theo hai nhà bên cạnh. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút!”

Ngay lúc ấy, anh Đạo cùng cả gia đình sáu người gồm bố mẹ, em trai, vợ chồng em và cháu nhỏ lập tức chạy lên dốc cao, cách đó chừng chục mét. “Lúc chạy, người thì khóc, người thì gọi nhau thất thanh. Có nhà bế con chạy mà chân run bần bật. Nếu chậm 1 phút nữa thôi là không còn ai sống sót,” anh nói, ánh mắt vẫn còn ám ảnh.

Khu vực xảy ra sạt lở có bốn hộ dân sinh sống, với khoảng 10 nhân khẩu. Ba ngôi nhà bị lũ cuốn phăng chỉ sau vài phút. Nhưng kỳ diệu thay, không ai trong số đó bị thương hay thiệt mạng.

Một xóm ở Điện Biên hò nhau chạy khỏi núi lở trong đêm- Ảnh 1.

Anh Đạo kể lại giây phút các hộ dân chạy lũ.

Anh Đạo kể: “Khi nghe tiếng người bên cạnh vừa khóc vừa chạy, em biết là không kịp rồi. May mà mọi người phản ứng nhanh, con nít cũng được bế lên chỗ an toàn ngay.”

Cả nhóm chạy lên ngã tư, đứng túm tụm lại dưới mưa, run lẩy bẩy nhìn về phía những căn nhà đang lần lượt đổ sập. “Em sống ở đây từ năm 2010, chưa bao giờ thấy trận lũ nào dữ đến như vậy. Giờ nghĩ lại, vẫn còn run sợ. Nhiều người còn không dám mở mắt khi nhìn nhà, tài sản trôi mất", anh nói.

Tài sản mất sạch, người còn là may

Trận lũ quét không cướp đi sinh mạng, nhưng để lại thiệt hại nặng nề về tài sản. “Máy móc, đồ đạc, chuồng trại, lợn gà… bị nước và đất đá quét sạch không còn gì. Em làm chuồng lợn ở sau nhà, mới xong, giờ cũng bị vùi hết,” anh Đạo chia sẻ.

Một xóm ở Điện Biên hò nhau chạy khỏi núi lở trong đêm- Ảnh 2.

Một xóm ở Điện Biên hò nhau chạy khỏi núi lở trong đêm- Ảnh 3.

3 căn nhà bị vùi lấp.

Sáng hôm sau, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên trong xã đã có mặt hỗ trợ dọn dẹp. Gia đình anh được người thân, bạn bè đến hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục. “Mọi người quý lắm. Trong lúc hoạn nạn thế này mà có người tới giúp, thấy ấm lòng vô cùng”, anh Đạo nói.

Anh cũng cho biết, bản thân từng được học các kỹ năng thoát hiểm, nhờ vậy mới kịp phát hiện và hành động sớm khi nước lũ dâng cao.

Chính quyền xã Xa Dung cho biết, trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở nghiêm trọng ở một số bản, trong đó khu dân cư nơi gia đình anh Đạo sinh sống là một trong những điểm nguy hiểm nhất. Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, hỗ trợ sơ tán dân và khắc phục thiệt hại bước đầu .

Một xóm ở Điện Biên hò nhau chạy khỏi núi lở trong đêm- Ảnh 4.

Người thân, họ hàng hỗ trợ dọn dẹp.

Tại hiện trường, các hộ dân đang thu dọn lại đồ đạc còn xót lại. Những nhà không bị sập đang dọn bùn đất, gia cố lại nhà cửa để lấy chỗ ăn, chỗ ngủ.

Các tin khác

Ai cần hạn chế ăn bún?

Bún là món ăn quen thuộc, tiện lợi nhưng nếu không cẩn trọng trong lựa chọn và sử dụng, người tiêu dùng có thể đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Chứng khoán tuần tới ra sao?

Sau tuần biến động mạnh, chứng khoán tuần tới có xác suất vẫn biến động, tăng - giảm đan xen, nhà đầu tư cần thận trọng và tập trung cổ phiếu tốt, theo chuyên gia.

Không lâu sau khi bị ông Trump áp thuế cao ngất ngưởng, quốc gia này khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp đe doạ trừng phạt: Không đơn giản nói dừng mua là dừng

Bất chấp những lời đe dọa trừng phạt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ấn Độ vẫn khẳng định duy trì nhập khẩu dầu từ Nga, nhấn mạnh quyền tự chủ trong chính sách năng lượng và mối quan hệ đối tác ổn định với Moscow.

Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên

"Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: "Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng", chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.