Kinh doanh

Nhân viên thủy cung cúi đầu xin lỗi hải cẩu chỉ vì gọi nhầm tên

Một nhân viên làm việc tại thủy cung Joetsu Umiagatari nằm ở đô thị Joetsu, Nhật Bản, đã vô tình viết nhầm tên một chú hải cẩu trong một bài viết trên mạng xã hội. Tên của chú hải cẩu là “Futaba”, nhưng nhân viên thủy cung viết nhầm thành “Mitsuba”.

Nhân viên thủy cung cúi đầu xin lỗi hải cẩu chỉ vì gọi nhầm tên - 1

Nhân viên của thủy cung Joetsu Umiagatari đã đến cúi đầu xin lỗi hải cẩu Futaba vì gọi nhầm tên (Ảnh: SCMP).

Một ngày sau khi phát hiện ra lỗi sai của bản thân, nhân viên thủy cung đã tới gặp hải cẩu Futaba để cúi đầu xin lỗi. Điều bất ngờ là hải cẩu Futaba đã “đáp lễ” bằng cách giơ một bên vây lên như thể biểu đạt sự tha thứ dành cho nhân viên thủy cung.

Hình ảnh thú vị này được một nhân viên khác chụp lại. Bức ảnh sau đó đã được chia sẻ trên trang mạng xã hội của thủy cung rồi nhanh chóng lan truyền, gây sốt với cộng đồng mạng Nhật Bản.

Các nhân viên làm việc tại thủy cung Joetsu Umiagatari được yêu cầu dành sự tôn trọng cho các loài động vật. Vì vậy, việc một nhân viên ghi nhầm tên của hải cẩu Futaba đã khiến người này cảm thấy rất áy náy và quyết định phải tìm đến xin lỗi chú hải cẩu.

Các tin khác

Ai cần hạn chế ăn bún?

Bún là món ăn quen thuộc, tiện lợi nhưng nếu không cẩn trọng trong lựa chọn và sử dụng, người tiêu dùng có thể đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Không lâu sau khi bị ông Trump áp thuế cao ngất ngưởng, quốc gia này khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp đe doạ trừng phạt: Không đơn giản nói dừng mua là dừng

Bất chấp những lời đe dọa trừng phạt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ấn Độ vẫn khẳng định duy trì nhập khẩu dầu từ Nga, nhấn mạnh quyền tự chủ trong chính sách năng lượng và mối quan hệ đối tác ổn định với Moscow.

Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên

"Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: "Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng", chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.