Xã hội

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn

Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, ngay mép đường cạnh số nhà 218 Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM cũ), vẫn còn tồn tại một mộ cổ lộ thiên.

Khuôn viên mộ rộng khoảng 70 m2, phủ rêu phong nằm lọt thỏm giữa khu dân cư; bên cạnh gốc cổ thụ rễ nổi tỏa bóng mát, như một chứng tích xưa cũ giữa nhịp sống phố thị.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 1.

Mặt tiền mộ cổ gần 200 năm ở TP.HCM phủ màu sơn xám, mái ngói đỏ giữa khu dân cư

ẢNH: HOA AN

Trầm tích mộ cổ gần 2 thế kỷ giữa phố thị

Theo tài liệu Tóm tắt di tích đình - miếu - mộ cổ tháng 10.2003 của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình cũ, ngôi mộ này được xây dựng năm 1850. Chủ nhân ngôi mộ là ông Lê Thụy Đoan Trực, giữ chức Chánh tứ phẩm Hàn lâm viện Thị độc học sĩ và bà Lương Thị Trinh Thục.

Chánh tứ phẩm Hàn lâm viện Thị độc học sĩ là một chức quan văn quan trọng dưới triều Nguyễn, chuyên giảng sách cho vua, đồng thời tham gia biên soạn chiếu chỉ, sử sách và nhiều văn bản trọng yếu của triều đình.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 2.

Mộ cổ phủ rêu phong

ẢNH: HOA AN

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình cũ, mộ cổ có kiến trúc hình chữ nhật, quy mô lớn với dạng song táng. Nguyên thủy, mộ được xây bằng hợp chất, phủ lớp vôi trắng.

Trải qua gần 2 thế kỷ, ngôi mộ cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, kiến trúc biến dạng. Tường rào lửng xung quanh bong tróc, để lộ lớp vữa cũ kỹ. Những trụ búp sen, tường bao và nấm mộ cũng sụt lún, gãy đổ, nhiều mảng vữa rơi rụng loang lổ.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 3.
Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 4.

Bình phong hậu của mộ cổ ghép bằng hợp chất, họa tiết trang trí bong tróc theo thời gian

ẢNH: HOA AN

Mặt tiền hiện được sơn xám, mái ngói đỏ và lát gạch men. Bên trái còn có 2 bia đá, trong đó một bia đã mất phần đầu, khắc chữ Hán được cho là mang từ nơi khác đến.

Bình phong hậu của mộ được ghép từ nhiều mảng hợp chất tạo hình như "màng che", có khắc họa tiết trang trí nhưng nay gần như đã bong tróc toàn bộ.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 5.

Mộ cổ có kiến trúc hình chữ nhật, quy mô lớn. Nguyên thủy, mộ được xây bằng hợp chất, phủ lớp vôi trắng

ẢNH: HOA AN

Bên trong lòng mộ, rác thải sinh hoạt và lá cây chất thành đống, phía sau bình phong hậu cũng bị người dân tận dụng làm nơi chứa đồ đạc, lẫn lộn những tấm tôn và bạt. Khoảng sân quanh mộ thì biến thành bãi đỗ xe.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 6.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình cũ, bên trái có 2 tấm bia đá cạnh mộ cổ, khắc chữ Hán được cho là mang từ nơi khác đến

ẢNH: HOA AN

Mộ gió của danh tướng Võ Tánh?

Bà Nguyễn Thị Thúy Vy (quê Quảng Ngãi), bán nước giải khát bên cạnh mộ cổ, kể rằng bà vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2009. Khi chuyển đến khu vực này, ngôi mộ đã hiện hữu và từ đó đến nay gần như không thay đổi gì nhiều.

Bà Vy thừa nhận mình không rõ lịch sử cũng như thời điểm xây dựng ngôi mộ, chỉ biết trên bia ghi đây là phần mộ của ông Võ Tánh. Người dân cũng truyền nhau rằng đây là ngôi mộ gió thứ 2 của vị danh tướng, do người dân lập nên (lăng mộ của ông hiện tọa lạc tại số 19 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP.HCM - PV).

Chỉ tay về phía ngôi mộ, bà Vy nói: "Lâu lâu có người lạ ghé đến, mang bánh trái, thắp nhang. Tôi và những người sống quanh đây, kể cả chị sửa đồ cũ gần đó, vẫn thường chăm nom, quét dọn cho ngôi mộ".

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 7.

Mặt trước "am" chia làm 3 ô nhỏ, trước mỗi ô đều đặt bát nhang. Ô giữa có ghi hàng chữ bằng quốc ngữ nói về tên, năm mất và công danh của ông Võ Tướng

ẢNH: HOA AN

Tuy nhiên, trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, UBND TP.HCM có nêu rằng: "Hiện trạng ngôi mộ xuống cấp nghiêm trọng. Khó có thể nhận biết được kiến trúc ban đầu của mộ do cải tạo, sơn quét sau này của một số người dân; đồng thời làm sai lệch nội dung bia mộ như đã đề cập trên.

Cụ thể là tại phần bia mộ có đề dòng chữ quốc ngữ: "Đại Nam quốc/phần mộ ông Võ Tánh/mất ngày 27.7.1801 năm Tân Dậu" (về ngày tháng tuẫn tiết của Võ Tánh, nhiều tài liệu ghi khác nhau. Hiện, trên bia viết thành ngày 27.5.1801 năm Tân Dậu - PV). Theo điều tra, nghiên cứu tại địa phương được biết là do ông Võ Khoái tự nhận hậu duệ Võ Tánh tự khắc vào bia mộ là mộ Võ Tánh.

Mộ cổ gần 2 thế kỷ ở TP.HCM: Chứng tích viên quan Hàn lâm viện triều Nguyễn- Ảnh 8.

Khuôn viên mộ cổ rộng khoảng 70 mét vuông, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư

ẢNH: HOA AN

Gần 200 năm tồn tại, mộ cổ này lưu dấu một phần lịch sử quan lại triều Nguyễn. Dù đã xuống cấp và bị biến dạng bởi thời gian, ngôi mộ vẫn là chứng tích quý, cần được quan tâm gìn giữ.

Các tin khác

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay 28.8, trong đó xăng tăng 271 - 307 đồng/lít, dầu tăng 144 - 452 đồng/lít/kg.

Tạm giữ một cựu phó chánh án ở Đắk Lắk

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa tạm giữ một cựu Phó chánh án TAND khu vực 1 (Đắk Lắk) liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TAND cấp cao TP.Đà Nẵng.

SSG Group mua vào gần 12% vốn Seaprodex

Seaprodex (Mã: SEA) ghi nhận biến động cổ đông khi Red Capital bán 18 triệu cổ phiếu, Gelex giảm sở hữu xuống 2,4% trong khi đó SSG Group mua vào 14,9 triệu cổ phiếu.

Kè biển Hải Tiến trăm tỉ nứt toác sau bão số 5

Tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) có vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng đã bị sóng biển đánh nứt toác. Tuyến kè này đầu tư từ năm 2018 để bảo vệ các công trình, hạ tầng khu du lịch Hải Tiến và chống biển xâm thực.

Bài 1: Lần theo dấu vết tấn công mang đặc trưng của loài sói ở Điện Biên

Sau hơn một tháng thông tin về loài sói xuất hiện ở Điện Biên loang ra với loạt trâu bò nghi bị chúng ăn thịt, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kết luận có thực là sói rừng trở lại hay không. Để làm rõ, phóng viên Tiền Phong đã về nơi xảy ra sự việc, nhập cuộc điều tra nhằm tìm ra câu trả lời.