Kỹ năng sống

Lý do chúng ta thấy Tết luôn trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã hết 3, 4 mùng!

Thiên tài Albert Einstein từng nói rằng, thời gian là tương đối. Không phải lúc nào thời gian cũng trôi qua với tốc độ như nhau. Một giờ tuy luôn đúng bằng 60 phút, nhưng nhận thức về nó có thể có sự khác biệt.

Có 1 sự thật dễ nhận thấy là thời gian dường như dài bất tận nếu chúng ta phải chờ đợi một điều gì... Tuy nhiên, thời gian dường như lại trôi nhanh với tốc độ chóng mặt trong những dịp vui chơi, lễ lộc. Không ít người từng ngỡ ngàng, ngơ ngác, mới quay đi quay lại chút thôi mà đã hết Tết rồi!

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/ly-do-chung-ta-thay-tet-luon-troi-qua-that-nhanh-chop-mat-cai-da-het-3-4-mung-202301261046369.chn

Các tin khác

Ronaldo đáp chuyên cơ về lại Italia đòi nợ CLB cũ

Ronaldo đáp chuyên cơ về lại Italia đòi nợ CLB cũ

Theo truyền thông Italia, Ronaldo sẽ bay từ Saudi Arabia, nơi anh cùng gia đình đang sinh sống để tới Italia gặp thẩm phán và các công tố viên. Đây là một phần trong cuộc điều tra nhắm vào Juventus mà Ronaldo cũng có liên quan.
Tầm này đi ăn lẩu "giải ngấy" là chuẩn: nhớ kỹ 3 mẹo nhỏ để tránh nạp calo dư thừa

Tầm này đi ăn lẩu "giải ngấy" là chuẩn: nhớ kỹ 3 mẹo nhỏ để tránh nạp calo dư thừa

Sang tới ngày mùng 4 thì chắc chắn nhiều bạn trẻ đã phải tìm tới những món ăn "giải ngấy". Lúc này, lẩu chính là một sự lựa chọn tuyệt vời để bạn ăn uống ngon miệng hơn. Ăn lẩu mùa lạn vừa ấm người, lại vừa giải ngán sau chuỗi ngày Tết ngập trong bánh chưng, gà luộc. Tuy nhiên, nếu ăn lẩu mà không có bí kíp thì chắc chắn bạn sẽ thu nạp rất nhiều nguồn calo dư thừa vào cơ thể của mình đó.