Xã hội

Lời khai của tài xế xe tải mua lợn chết đưa đến lò mổ tiêu thụ

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị thông tin, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường ( Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ phát hiện 9 con lợn chết không rõ nguồn gốc tại một lò mổ tập trung ở phường Đông Lương của thành phố Đông Hà.

Khoảng 17h10 ngày 2/6, cơ quan chức năng phát hiện ô tô tải mang BKS 75C-10301 đang đỗ tại sân của cơ sở giết mổ động vật tập trung ở phường Đông Lương, trên xe có 9 con lợn đã chết.

Qua làm việc ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định, ông Đặng Văn Duy (SN 1991, ở thị xã Phong Điền, thành phố Huế ) là chủ của số động vật trên.

Lời khai của tài xế xe tải mua lợn chết đưa đến lò mổ tiêu thụ- Ảnh 1.

9 con lợn chết trên xe tải bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện ở một lò mổ tập trung tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

Tại thời điểm làm việc, ông Duy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn nói trên. Cán bộ Phòng Thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị kiểm tra lâm sàng và nhận thấy 9 con lợn đã chết không rõ nguyên nhân, bên ngoài có da bầm tụ máu.

Ông Duy khai, lúc 15h30 ngày 2/6, tại ngã tư gần khu công nghiệp thuộc huyện Hải Lăng, ông đã mua 9 con lợn của xe vận chuyển lợn từ Nam ra Bắc với giá 5 triệu đồng. Sau đó, chở 9 con lợn đến cơ sở giết mổ động vật tập trung ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cán bộ Thú y đã thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực cơ sở giết mổ động vật tập trung và phương tiện chở 9 con lợn chết. Số lợn trên đã được chôn hủy tại bãi xử lý rác thải Đông Hà.

Các tin khác

Bắt giữ gen Z giấu 3,1kg ma túy trong chocolate ngoại

Bắt giữ gen Z giấu 3,1kg ma túy trong chocolate ngoại

Hơn 3,1kg ma túy được cất giấu tinh vi trong các túi kẹo chocolate đã bị lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ tại Hà Nội. Đối tượng vận chuyển đang bị tạm giữ để điều tra.
Chương trình “Trăng đêm thứ 7” và mục tiêu không để bất kỳ ai phải ngủ lại lề đường của Vầng Trăng Khuyết

Chương trình “Trăng đêm thứ 7” và mục tiêu không để bất kỳ ai phải ngủ lại lề đường của Vầng Trăng Khuyết

Giữa lòng thành phố hoa lệ, vẫn còn quá nhiều mảnh đời phải co ro dưới mái hiên, ghế đá, gầm cầu... Và vào mỗi tối thứ 7, hành trình của những người trẻ khoác áo vàng, rong ruổi khắp TP.HCM để tìm kiếm, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời cho người già vô gia cư để đưa họ về các nơi ở tập trung.