Tối ngày 28/6, cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường vụ cháy trong vòng bán kính 500m để đảm bảo an toàn. Phía ngoài hiện trường, nhiều người thân của các nạn nhân vẫn đang ngóng chờ tin tức.
Ghi nhận lúc 19h00, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy. Hàng chục xe chở cát, bêtông liên tục ra vào hiện trường vụ cháy.

Cột khói bay cao hàng chúc mét khiến nhiều người hoảng sợ
Là một trong những người may mắn thoát nạn trong vụ cháy, ông Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Ông cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 13h50 chiều ngày 28/6.
Theo lời chia sẻ của ông Phúc, ông mới làm việc tại xưởng trên được khoảng 20 ngày. Công việc thường ngày của ông là dọn dẹp và bơm dầu vào các bồn chứa nhiên liệu. Mỗi khi có xe chở phế liệu đến, ông sẽ trèo lên xe hỗ trợ đẩy phế liệu bên trong ra ngoài.
“Bình thường vẫn có máy xúc nhưng chỉ được một nửa, cần người trèo lên xe để đẩy phế liệu từ bên trong ra ngoài”, ông Phúc nói.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường trong vòng bán kính 500m

Hàng chục chiếc xe chở cát, bê tông liên tục ra vào hiện trường

Cơ quan chức năng điều động thêm xe máy xúc tiến vào hiện trường
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, trong lúc đang bơm dầu vào bồn chứa nhiên liệu thì có một chiếc xe chở phế liệu đến. Sau khi vừa tắt máy bơm, ông định bước vào cửa để lên xe thì bất ngờ bên trong phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thấy vậy, ông Phúc vội vàng quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài thoát thân.
Khi chạy ra ngoài và ngoảnh lại, ông nhìn thấy hai người từ bên trong xưởng chạy ra cửa phía trước, một người chạy ra cửa phía sau.
Ông Phúc cho hay, người chạy ra cửa phía cửa sau là quản lý xưởng này. Nhìn thấy người quản lý trên đầu bốc cháy, ông vội vàng lấy nước dội thẳng lên đầu người đàn ông, rồi đưa người này đi bệnh viện cấp cứu gấp.
“Chỉ chậm khoảng 5 đến 10 giây là rất có thể tôi đã bị ngọn lửa thiêu cháy”, ông Phúc giọng run run nói.

Lúc 21h00, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Lực lượng chức năng vận hành cần máy bơm bê tông trực tiếp vào đám cháy
Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Long - một người dân, cho biết: “Tôi đang ở gần đó thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Vừa quay mặt sang, tôi nhìn thấy khói đen nghi ngút bốc lên bên trong một công ty”.
Phát hiện có cháy, anh Long vội vàng lái xe máy đến hiện trường. Đến nơi, anh nhìn thấy bên trong lửa bốc cháy dữ dội, một người bị thương đã được chở đi cấp cứu, còn 2 người bị thương khác vẫn ở phía khu vực an toàn.
“Ngọn lửa lớn lắm, nhanh chóng cháy lan sang nhiều khu vực khác. Lúc đó, tôi vội vàng gọi điện cho cơ quan chức năng. Sau khi trình báo, tôi cùng mọi người đưa 2 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu”, anh Long nói.

Anh Hiếu kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy
Làm việc ở xưởng bên cạnh, anh Hiếu (33 tuổi) cho biết: "Thời điểm phát hiện có cháy, chúng tôi không thể tiếp cận vì ngọn lửa quá lớn. Lúc đó, chúng tôi nhanh chóng vận chuyển đồ đạc đến khu vực an toàn. Sau đó tiếp tục chạy sang xưởng gỗ bên cạnh giúp họ vận chuyển gỗ ra ngoài".
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, chống cháy lan và dập tắt đám cháy.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ cháy làm 4 người tử vong và 3 người bị thương. Các nạn nhân bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.