Xã hội

Ký ức nữ chiến sĩ Hà Tĩnh về một ngày Quốc khánh đặc biệt

Trong căn nhà cấp bốn khép mình dưới hàng cây xanh, bà Trần Thị Cương (73 tuổi, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) vẫn cẩn thận gìn giữ những tấm ảnh đen trắng đã ngả màu theo năm tháng. Trong đó có những khuôn hình ghi lại ngày bà cùng đồng đội tham gia lễ duyệt binh mừng Quốc khánh 2/9/1975.

Năm 1971, khi vừa 18 tuổi, cô gái Trần Thị Cương trở thành công nhân quốc phòng thuộc Tiểu đoàn 768, Trung đoàn 169, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần. Đơn vị đóng quân tại Hương Trà (nay thuộc xã Hương Đô), thực hiện nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu phục vụ chiến trường.

Đọc đầy đủ tại soha.vn →

Nguồn: https://soha.vn/ky-uc-nu-chien-si-ha-tinh-ve-mot-ngay-quoc-khanh-dac-biet-198260902071531119.htm

Các tin khác

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Hôm nay, cả nước ta kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2.9. Cũng vào ngày này của 57 năm trước (2.9.1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, hưởng thọ 79 tuổi.
Trưởng thôn biết quay phim, dựng clip và kiêm tổng đài chăm sóc bà con

Trưởng thôn biết quay phim, dựng clip và kiêm tổng đài chăm sóc bà con

Giữa kỷ nguyên số, anh Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng thôn Quyết Thắng (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đã chọn một lối đi riêng, đó là 'mềm hóa' các chủ trương khô khan thành những thước phim ngắn dễ hiểu, đăng tải lên mạng xã hội để đưa chính sách đến gần dân hơn.
Độc lập dân tộc trong tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc trong tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn bản đầu tiên và quan trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “Tuyên ngôn độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cũng do Cụ Hồ đề xuất, bắt đầu bằng từ “Độc lập”. Trước đó, trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng mùa hè năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập". Năm 1966, trong “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.
Rực rỡ Sơn mài phương Nam

Rực rỡ Sơn mài phương Nam

Bóng trăng phản chiếu trên mặt nước vịnh Hạ Long, màu sơn đen tuyền tả cảnh đêm, chỉ những núi đá vôi là tỏa sáng. Mặt tranh phẳng, bóng sáng không tì vết. Người vẽ bức sơn mài ấy là Nguyễn Văn Hớn.