8 giờ ngày 30.6, giữa cái nắng như thiêu như đốt tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, chú chó nghiệp vụ Xu Kip bất ngờ dừng lại trên đống bê tông ngổn ngang, thục mũi hít sâu rồi cào bới, ngẩng đầu sủa lớn.
Nhận tín hiệu, chỉ huy đưa chú chó Ot Ky vào kiểm tra chéo. Ot Ky tiến đến, hít sâu và phát tín hiệu giống hệt Xu Kip. Ngay lập tức, huấn luyện viên cắm cờ, thông báo cho các lực lượng công binh tiến vào đào bới. Ít phút sau, một nạn nhân được tìm thấy. Bằng phương pháp phối hợp này, ngay ngày đầu tiên, đoàn cứu hộ Việt Nam đã tìm ra 9 nạn nhân trong đống đổ nát bàn giao cho chính quyền sở tại.




