Xã hội

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, quy mô 11 ha, được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư từ năm 2001, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển hạ tầng phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục hạ tầng chưa được hoàn thiện, khiến người dân quanh khu vực không khỏi thất vọng.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 2.

Một trong số những hạng mục bị “đắp chiếu” lâu nhất là tuyến đường nối từ đường Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công, thuộc dự án Bắc Đại Kim mở rộng.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 3.

Dự án đã kéo dài gần 24 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, trong đó đoạn đường nội bộ Nguyễn Cảnh Dị kéo dài chưa được thi công chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng, khiến toàn bộ hạ tầng bị trì hoãn và xuống cấp nghiêm trọng.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 4.

Tuyến phố này có mặt cắt rộng 4 làn xe, lưu lượng phương tiện đông đúc hằng ngày. Thế nhưng, đoạn từ khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công hiện là một trong những tuyến đường xấu, đầy bụi bặm và hư hỏng nặng nhất nhì Hà Nội.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 5.

Mặt đường chằng chịt ổ voi, ổ gà, sụt lún, khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 6.

Do không có hệ thống thoát nước, sau mỗi trận mưa, hàng trăm vũng nước đọng xuất hiện dọc tuyến đường, biến đoạn phố thành một bãi bùn lầy. Anh Quang, một người dân sống gần khu vực, chia sẻ: “Mỗi lần mưa là tôi phải đi vòng vòng, tránh ổ gà, ổ voi, thật sự rất căng thẳng, nhất là lúc trời tối.”

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 7.

Nhiều ô tô gầm thấp đi qua phải cực kỳ cẩn trọng, còn xe máy thì tài xế liên tục tránh các hố sâu nguy hiểm.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 8.

Ngoài vấn đề nguy hiểm giao thông, đời sống kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều cửa hàng, kho xưởng dọc đường đã phải đóng cửa vì việc đi lại khó khăn, bụi bặm bẩn thỉu khiến khách hàng ngại vào.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 9.

Thậm chí, một số đoạn đường hiện còn biến thành bãi tập kết rác lộ thiên kéo dài hàng chục mét, gây ô nhiễm và mùi khó chịu.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 10.

"Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa bùn bắn tung tóe. Người dân sinh sống ở đây rất bức xúc vì tình trạng này kéo dài quá lâu”, chị Lan, chủ một cửa hàng tạp hoá trên địa bàn phường Định Công nói.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 11.

Trước đó, ngày 7/7/2025, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 10357/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn, cho phép HANHUD nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án.

Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà- Ảnh 12.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND phường Định Công khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài.

Các tin khác

Thêm dấu hiệu cho thấy Nga đang chịu sức ép lớn: Bán hơn 200 tấn vàng khi giá leo thang, rút dần kho dự trữ để "vá" ngân sách

Lần đầu tiên kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bắt đầu thực hiện các giao dịch bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia. Đây là động thái cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn buộc Moscow phải rút tới “tài sản cuối cùng” để duy trì ngân sách nhà nước.

Hơn 180 tấn hàng đổ về các nhà ga metro TPHCM gửi người dân vùng lũ

Đến chiều 23/11, 14 nhà ga tuyến metro số 1 đã tiếp nhận hơn 180 tấn hàng cứu trợ các loại. Từ sáng đến chiều, từng gói mì, bao gạo, thùng quần áo, thuốc men… liên tục được người dân mang đến, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân TPHCM hướng về miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.