Phong cách sống

Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt

Năm 2007, trong một lần về Đồng Nai thăm quê, anh Nguyễn Hòa đã gặp gỡ và nên duyên với chị Nguyệt. 2 năm sau, chị Nguyệt mới đồng ý theo chồng sang Úc. Nhưng những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, chị Nguyệt gặp nhiều khó khăn khi vừa phải xa gia đình, vừa không biết tiếng Anh cũng chẳng biết lái xe. Thời tiết hay thức ăn ở Melbourne cũng làm chị thêm mệt mỏi vì không hợp.

Cuộc sống quá khác so với Việt Nam khiến chị không tránh khỏi áp lực. Để động viên, anh Hòa đưa bà xã đi chơi nhiều nơi, mua thật nhiều thẻ điện thoại cho chị gọi về cho người thân.

Khi biết vợ thích hoa, anh Hòa đã ngay lập tức quyết định tải tạo khu vườn xung quanh để trồng hoa nhật quỳnh và lan cùng một số loại hoa khác như hoa cúc, hoa ly, hoa tulip...

Ngoài ra, anh còn trồng bổ sung thêm nhiều loại cây ăn quả như mận, cam, táo, đào và các loại rau. Anh cũng đảm nhiệm toàn bộ việc chăm sóc khu vườn này.

Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 1.

Chị Nguyệt và ông xã trong khu vườn của gia đình.

Chị Nguyệt hào hứng khoe: "Hiện tại khu vườn của ông xã có khoảng hơn 200 loại nhật quỳnh và lan. Số chậu hoa trong vườn lên đến khoảng 300, 400 chậu vì chưa khi nào mình đếm cụ thể. Những chậu hoa đẹp mình sẽ đem treo lên gần nhà để ngắm, chậu không có hoa thì xếp gọn vào một khu".

Chị cũng tiết lộ thêm, ngay từ nhỏ chị đã thích hoa nhật quỳnh vì nó rất thơm. Tuy nhiên, chị chỉ biết đến loài hoa nở vào ban đêm, sau này sang Úc chị được biết nhiều loại quỳnh hơn, có loại nở cả ban ngày và ban đêm. Mỗi loại nhật quỳnh có một tên riêng, khác nhau về màu sắc, hình dáng cánh hoa và kích thước bông hoa,...

Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 2.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 3.

Khu vườn 700m2 của vợ chồng Việt ngập sắc hoa nhật quỳnh và hoa lan.

"Nhật quỳnh và lan đều không cần chăm sóc nhiều nhưng vì có số lượng lớn nên ông xã cũng cần thăm vườn, chăm bón đều đặn, đặc biệt vào mùa hè phải tưới cho cây 3 lần mỗi ngày. Dịp cuối tuần thì cả gia đình cùng có mặt tại vườn để thu hoạch rau quả và tận hưởng không gian tuyệt đẹp, trong lành ở đây", chị Nguyệt bộc bạch.

Hoa trái trong vườn vợ chồng chị Nguyệt còn dành tặng làm quà cho bạn bè, người thân và coi đó như một niềm vui nho nhỏ. Hoa trong vườn làm quà tặng bạn bè người thân mang đến niềm vui và hạnh phúc.

Một số hình ảnh trong khu vườn xinh xắn của gia đình chị Nguyệt:

Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 4.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 5.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 6.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 7.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 8.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 9.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 10.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 11.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 12.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 13.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 14.
Khu vườn 700m2 với hơn 200 loại hoa quỳnh, lan ở Úc của người đàn ông Việt - Ảnh 15.

Những hình ảnh trong khu vườn của vợ chồng anh Hòa, chị Nguyệt.

Các tin khác

Doanh nhân 8X Khanh Ngô - từ cậu bé Việt mắc kẹt trong giấc mơ Mỹ tới triệu phú USD: “Tôi không còn tham vọng kiếm tiền nữa, chỉ muốn giúp các bạn trẻ khởi nghiệp”

Doanh nhân 8X Khanh Ngô - từ cậu bé Việt mắc kẹt trong giấc mơ Mỹ tới triệu phú USD: “Tôi không còn tham vọng kiếm tiền nữa, chỉ muốn giúp các bạn trẻ khởi nghiệp”

Từng phải trải qua rất nhiều khó khăn ở đất Mỹ để có được thành công như hiện tại, doanh nhân Khanh Ngô hiểu được rằng làm giàu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính vì thế, khi đã có đủ những trải nghiệm, kinh nghiệm trong thế giới khởi nghiệp, anh quyết định trở về Việt Nam đồng hành và giúp đỡ những người trẻ có mong muốn chinh phục giấc mơ này.
"Cựu chiến thần" của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con

"Cựu chiến thần" của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con

Vào thời cổ đại, luôn có một số người sau khi công thành danh toại thì không còn lưu luyến thế tục nữa, họ sẽ chọn cách ẩn dật và sống trên núi. Trên thực tế, ngay cả trong xã hội hiện đại, vẫn có người chọn trở về cuộc sống nông thôn sau khi đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.
CEO Emmi Hoàng: Ở thị trường mỹ phẩm nội địa,“ông lớn” Thorakao, Thái Dương… vẫn duy trì lối kinh doanh truyền thống, không có nhiều đột phá, còn Happy Skin Vietnam muốn ‘phủ xanh’ công nghệ!

CEO Emmi Hoàng: Ở thị trường mỹ phẩm nội địa,“ông lớn” Thorakao, Thái Dương… vẫn duy trì lối kinh doanh truyền thống, không có nhiều đột phá, còn Happy Skin Vietnam muốn ‘phủ xanh’ công nghệ!

Từng loay hoay, “chìm sâu” trong những tháng ngày “gồng lỗ”, rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong những năm tháng tuổi trẻ tích cóp được để “đánh cược” cho “ván bài khởi nghiệp”, tới nay Happy Skin Vietnam đã là một tên tuổi không thể không - kể - tên trong ngành mỹ phẩm nội địa.