Phong cách sống

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi

Nói đến tuổi 30, người ta thường nhắc đến mệt mỏi trước. Mệt vì công việc, vì tiền bạc, vì trách nhiệm, vì cảm giác bị cuốn vào một guồng quay không dễ thoát ra. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy một điều ít được nói tới: không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi. Có những người không quá hào hứng, không rực rỡ, nhưng họ đang sống ổn – theo cách rất riêng.

Tuổi 30 không phải là lúc cuộc sống bỗng dưng dễ dàng hơn. Nhưng với nhiều người, đây là giai đoạn họ bắt đầu bớt hoang mang. Không còn phải liên tục đặt câu hỏi “mình có đang đi đúng không?” hay “mình có thua kém ai không?”. Họ hiểu mình cần gì, không cần gì, và quan trọng nhất là không ép mình phải giống người khác.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Có người 30 tuổi không mệt vì họ đã thôi cố làm hài lòng tất cả. Họ không còn chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài để chứng minh bản thân. Không cần phải đổi việc liên tục cho “bằng bạn bằng bè”, không cần lúc nào cũng phải bận rộn để trông có vẻ thành công. Khi không còn sống để chứng minh, năng lượng được giữ lại rất nhiều.

Cũng có người 30 tuổi không mệt vì họ đã chấp nhận một nhịp sống phù hợp với mình. Không phải ai cũng cần thăng tiến nhanh, kiếm thật nhiều tiền hay làm điều gì đó thật lớn. Có người chọn một công việc ổn định, thu nhập vừa phải, đủ trang trải cuộc sống và còn dư sức cho gia đình, sức khỏe, những mối quan hệ quan trọng. Sống như vậy không hào nhoáng, nhưng ít căng thẳng hơn rất nhiều.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Không mệt mỏi cũng không có nghĩa là không áp lực. Khác biệt nằm ở chỗ: người ta không còn chống cự lại thực tế. Họ biết có những thứ không thể kiểm soát, và không tự trách mình vì điều đó. Khi bớt dằn vặt, bớt so sánh, cuộc sống tự nhiên nhẹ đi.

Có một kiểu trưởng thành rất yên lặng ở tuổi 30: biết chọn trận nào nên đánh, biết việc gì không đáng để hao tổn sức lực. Không phải vì hết tham vọng, mà vì tham vọng đã có hình dạng rõ ràng hơn. Với họ, giữ được sự ổn định về tinh thần, tài chính và các mối quan hệ đã là một thành công.

Thực tế là, tuổi 30 không chia con người thành hai nhóm “thành công” và “thất bại”. Nó chỉ phân hóa rất rõ giữa những người đang sống theo kỳ vọng của người khác và những người đang sống đúng nhịp của mình. Nhóm đầu tiên dễ mệt mỏi hơn. Nhóm thứ hai thì không hẳn là vui, nhưng đủ bình thản để không thấy kiệt sức mỗi ngày.

Không phải ai 30 tuổi cũng mệt mỏi. Có người đang ổn. Có người đang chậm lại. Có người đang hài lòng với những gì mình có. Và tất cả những trạng thái đó đều hợp lý.

Tuổi 30 không cần phải là một giai đoạn rực rỡ. Chỉ cần nó là giai đoạn bạn không còn đánh mất mình trong quá nhiều cuộc đua không cần thiết. Thế là đủ.

Các tin khác

5 không khi ăn tối

Nếu bạn duy trì những thói quen không phù hợp vào bữa ăn tối, cơ thể có khả năng gặp các vấn đề về tiêu hóa, giấc ngủ và trao đổi chất.

Vì sao toà ‘bác’ đề nghị muốn bán cổ phần công ty để bồi thường của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu?

Tại phiên tòa xét xử vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra vào sáng 10/1, HĐXX đánh giá thỏa thuận giữa bị cáo Hậu và một đại gia mua lại Công ty Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường, tiếp tục thực hiện dự án và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chứng thư bảo đảm của ngân hàng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở xem xét chấp nhận.

Dấn tới để thoát khó

Việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế báo hiệu ông Donald Trump sẽ còn quyết liệt hơn trong hành động theo chủ nghĩa đơn phương

Trung Quốc có động thái không ngờ

Đây được xem là nỗ lực nhằm chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh khốc liệt nội địa và củng cố lại hai ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang thống trị toàn cầu.