Xã hội

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi

Tóm tắt:

  • Có một khối đặc biệt tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, gồm 350 đại biểu ngồi trên xe buýt hai tầng.

  • Khối này tôn vinh Anh hùng Lực lượng vũ trang và những nhân chứng lịch sử đã hy sinh vì độc lập nước nhà.

  • Người trẻ nhất trong khối này đã 82 tuổi, thể hiện đoạn đường dài cống hiến của những người tham gia kháng chiến.

  • Cựu chiến binh cũng góp mặt, là nhân chứng lịch sử và những người đã chiến đấu dũng cảm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

  • Sự có mặt của khối diễu hành đặc biệt là biểu tượng tri ân và nhắc nhở giá trị lịch sử cho thế hệ hôm nay.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 1.

Trong 56 khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), có một khối đặc biệt mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 2.

Đó là khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và những nhân chứng lịch sử tiêu biểu - những con người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 3.

Không sải bước như các khối quân dân khác, 350 đại biểu trong khối đặc biệt này ngồi trên 7 xe buýt hai tầng.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 4.

Mỗi xe được thiết kế nổi bật với hai bên hông là hình ảnh lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng tên các địa danh tỉnh, thành khắp mọi miền đất nước.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 5.

Người trẻ nhất trong số các đại biểu cũng đã 82 tuổi.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 6.

Cùng với khối này, những đại biểu đặc biệt ở khối Cựu chiến binh cũng góp mặt trong lễ diễu binh. Cựu chiến binh Việt Nam là những nhân chứng lịch sử, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chiến đấu anh dũng, kiên cường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 7.

Với tinh thần “Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ”, họ từng là lực lượng bám trụ tuyến lửa, vận chuyển đạn dược, thông đường, cứu thương, bắc cầu và giữ vững hậu cần trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 8.

Họ chính là những trang sử sống, là tiếng vọng của quá khứ oai hùng, là cầu nối thiêng liêng giữa hôm qua gian khổ và hôm nay hòa bình, tươi sáng.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 9.

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trên những khuôn mặt đầy nếp nhăn là minh chứng cho một thời đạn bom mà họ đã sống, chiến đấu và cống hiến.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 10.

Khối đặc biệt nhất trong lễ diễu binh 30/4: Người trẻ nhất đã 82 tuổi- Ảnh 11.

Sự có mặt của các khối diễu hành đặc biệt này không chỉ là biểu tượng tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay hãy luôn gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, hun đúc lòng yêu nước từ những điều thiêng liêng nhất.

Các tin khác

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện khẳng định không có quan hệ với tài xế xe tải

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện khẳng định không có quan hệ với tài xế xe tải

Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) khẳng định, không có quan hệ hay quen biết gì với tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông làm con gái ông Phúc (người gây ra vụ nổ súng) tử vong và không có chỉ đạo nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Đổi mới 2.0, tư duy kiến tạo và khát vọng vươn mình

Đổi mới 2.0, tư duy kiến tạo và khát vọng vươn mình

Một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và văn minh không còn là giấc mơ xa vời, mà là một đích đến hoàn toàn khả dĩ - nếu chúng ta tiếp tục đổi mới, dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt và cùng nhau đồng lòng hướng tới tương lai.
TP.HCM nghĩa tình: Họa sĩ của người câm điếc

TP.HCM nghĩa tình: Họa sĩ của người câm điếc

Trong một chiều tản bộ, họa sĩ Võ Văn Y gặp vài em câm điếc đang "múa" ký hiệu ở công viên. Ông viết lên giấy: "Các em có muốn học vẽ tranh miễn phí không?". Rồi từ đó, lớp hội họa dành cho người câm điếc ra đời.
TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường từ ngày 3/5 - 8/5

TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường từ ngày 3/5 - 8/5

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM (huyện Bình Chánh), Sở Giao thông công chánh TPHCM vừa thông báo phương án tổ chức giao thông từ ngày 3 đến 8/5/2025.
50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào !

50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào !

Người dân TP.HCM và các nơi đã có một đêm không ngủ, háo hức chờ đón diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Mãn nguyện, hân hoan và tự hào dân tộc là cảm xúc chung của hàng triệu trái tim.
Bắt tạm giam Thái Mộng Cầm

Bắt tạm giam Thái Mộng Cầm

Thái Mộng Cầm bị cáo buộc thông tin gian dối về việc đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hàng trăm người tại Cần Thơ.
Phóng viên quốc tế bất ngờ khi trở lại Việt Nam sau 50 năm

Phóng viên quốc tế bất ngờ khi trở lại Việt Nam sau 50 năm

“Tôi bị sốc khi nhận ra rằng nửa thế kỷ đã trôi qua. Nhưng tôi không thể tin được rằng người dân nơi đây lại đối xử tử tế như vậy với những người từng ở phía bên kia chiến tuyến”, Peter Mungkin, phóng viên từng đưa tin về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn trên đài ABC năm 1975, cho biết khi trở lại Việt Nam.