Xã hội

50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào !

Tóm tắt:

  • Người dân TP.HCM háo hức chờ đón diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

  • Hàng triệu người cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt, tự hào dân tộc.

  • Nhiều người từ khắp nơi đến TP.HCM để tham gia sự kiện lớn này.

  • Truyền thông quốc tế tường thuật lễ kỷ niệm với những hình ảnh đặc sắc và cảm xúc.

  • Diễu binh thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa bình và phát triển của Việt Nam.

Những ngày qua, người dân TP.HCM sống trong không khí náo nhiệt, vừa hào hùng vừa sôi động của những hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Từ trưa 29.4, hàng ngàn người đã có mặt ở các cung đường trung tâm Q.1 trong tâm trạng háo hức chờ đón diễu binh, diễu hành sáng 30.4. Không chỉ có người dân TP.HCM, mà người dân từ khắp cả nước cũng đến thành phố trong dịp đại lễ, cùng hòa mình vào cảm xúc thiêng liêng của dân tộc.

50 Năm đất nước thống nhất: Trái tim rực lửa tự hào của triệu người dân - Ảnh 1.

Triệu trái tim rực lửa tự hào khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sáng 30.4

ẢNH: PHẠM HỮU

Từ đêm 29.4 đến sáng qua, không khí khắp các nẻo đường khu vực trung tâm rất sôi động. Những bài hát tập thể về tình yêu quê hương đất nước được mọi người hòa ca. Hơn 8 giờ ngày 30.4, các khối diễu binh, diễu hành đi qua, người dân cầm cờ Tổ quốc liên tục vẫy chào, hò reo hoặc cùng hát vang: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

50 Năm đất nước thống nhất: Trái tim rực lửa tự hào của triệu người dân - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Tiến (68 tuổi, quê Thái Nguyên) cùng con gái vào TP.HCM từ sáng 29.4 hạnh phúc chia sẻ: “Ai ra đường cũng phấn khởi, cờ đỏ sao vàng phấp phới, sẵn sàng hòa cùng niềm vui của non sông”

ẢNH: PHẠM HỮU

50 Năm đất nước thống nhất: Trái tim rực lửa tự hào của triệu người dân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn A (79 tuổi, quê Bình Định, vào TP.HCM sáng 29.4) xúc động: “Tuy tuổi cao rồi nhưng tôi vẫn muốn đi vào TP.HCM dịp này vì sợ sẽ không còn cơ hội thấy và sống trong không khí này lần nào nữa”

ẢNH: PHẠM HỮU

50 Năm đất nước thống nhất: Trái tim rực lửa tự hào của triệu người dân - Ảnh 4.

Nhóm bạn của Nhã Ngọc (ngồi giữa, 22 tuổi, ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) ổn định chỗ ngồi trước chợ Bến Thành từ khoảng 18 giờ ngày 29.4. “Được tham gia một chương trình, sự kiện lớn của thành phố nhân ngày 30.4, chúng em cảm thấy tự hào, biết ơn thế hệ đi trước và càng thêm tình yêu với quê hương đất nước”, các bạn chia sẻ

ẢNH: PHAN DIỆP

Truyền thông quốc tế tường thuật đậm nét về đại lễ

Những hãng thông tấn lớn trên thế giới như AFP, Reuters và AP cũng như một số tờ báo nước ngoài đã đưa tin và hình ảnh về lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất sáng qua (30.4). AFP thông tin: "Đông đảo người dân, trong đó có nhiều người mặc áo phông in hình quốc kỳ Việt Nam, bao gồm các gia đình có trẻ nhỏ và người già đã ở lại qua đêm trên đường phố để chờ đợi sự kiện". 

Tương tự, Reuters tường thuật người dân Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng cùng chung lòng hướng về đại lễ. Cổng thông tin Fresh News của Campuchia cũng đăng lại tin từ Reuters về cuộc diễu binh ở TP.HCM. Bên cạnh đó, AP nhận định từ lễ kỷ niệm hôm qua, Việt Nam phát đi thông điệp về một tương lai đoàn kết, hòa bình và phát triển thịnh vượng.

"Bầu không khí rất đặc biệt. Đối với tôi, điều quan trọng là cảm thấy mình là một phần của đất nước này, và một phần của lịch sử này", tờ The New York Times dẫn lời Nguyễn Thị Song Anh (18 tuổi) chia sẻ. Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đưa tin Việt Nam tổ chức diễu binh và diễu hành lớn tại TP.HCM vào ngày 30.4 để kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. 

Minh Trung

Ấn tượng 11 khối Công an nhân dân sải bước tăm tắp, nghiêm trang ngày diễu binh 30.4


//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; }
if (pageSettings.allow3rd) { (function (d, a, b, l, e, _) { if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l); e.async = 1; e.charset = 'utf-8'; e.src = '//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _); })(window, document, 'dable', 'script'); dable('sendLogOnce'); dable('renderWidget', 'dablewidget_QXedqQel'); }

Các tin khác

Bắt tạm giam Thái Mộng Cầm

Bắt tạm giam Thái Mộng Cầm

Thái Mộng Cầm bị cáo buộc thông tin gian dối về việc đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hàng trăm người tại Cần Thơ.
Phóng viên quốc tế bất ngờ khi trở lại Việt Nam sau 50 năm

Phóng viên quốc tế bất ngờ khi trở lại Việt Nam sau 50 năm

“Tôi bị sốc khi nhận ra rằng nửa thế kỷ đã trôi qua. Nhưng tôi không thể tin được rằng người dân nơi đây lại đối xử tử tế như vậy với những người từng ở phía bên kia chiến tuyến”, Peter Mungkin, phóng viên từng đưa tin về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn trên đài ABC năm 1975, cho biết khi trở lại Việt Nam.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào những "bông hồng thép" trong đại lễ 30/4

Mọi sự chú ý đổ dồn vào những "bông hồng thép" trong đại lễ 30/4

Trong số 13.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sáng 30/4 tại TPHCM, có nhiều khối nữ quân đội, công an và dân sự. Hình ảnh những "bông hồng thép" trong hành quân uy nghiêm nhưng vô cùng xinh đẹp đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.