Xã hội

Khoảnh khắc 30.000 người hát Quốc ca, sân vận động Mỹ Đình rực đỏ màu cờ Tổ quốc

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Tối 17/8, Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành “biển cờ đỏ sao vàng” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam”.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, cùng hàng triệu người dân theo dõi qua sóng truyền hình và nền tảng số.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 4.

Điểm nhấn cảm xúc nhất chính là màn trình diễn Quốc ca “Tiến quân ca”. Khi ca sĩ Tùng Dương cất giọng, dàn đại hợp xướng 200 người vang lên và lá cờ đỏ sao vàng được kéo cao, toàn bộ khán giả tại Mỹ Đình đã đồng loạt đứng dậy, hát vang những ca từ bất hủ.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 5.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 6.

Khoảnh khắc ấy, hơn 30.000 trái tim cùng chung nhịp đập, tạo nên một “bản hợp xướng” hùng tráng chưa từng có, thể hiện niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và sức mạnh đoàn kết của dân tộc

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 7.

"Tôi từng vào sinh ra tử cùng đồng đội ở chiến trường Đông Nam Bộ, hôm nay ở tuổi 77 được đứng giữa hàng vạn người trẻ, hát vang những ca khúc về Tổ quốc, tôi thấy tự hào lắm. Mình già rồi nhưng vẫn muốn truyền cho thế hệ sau niềm tin và tình yêu với đất nước đúng với tên chủ đề chương trình Tự hào là người Việt Nam", ông Tạ Ngọc Ái, quê xã Hiệp Hòa, tình Bắc Ninh chia sẻ.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 8.

“Lần đầu tiên tôi được sống trong bầu không khí sôi động mà hàng chục nghìn người cùng hát về Tổ quốc. Nhìn những lá cờ đỏ tung bay, tôi thấy rạo rực và tự hào khi mình là người Việt Nam. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là khoảnh khắc để thế hệ trẻ như tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần dân tộc”, chị Nguyễn Trương Như Ngọc (32 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) nói.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 9.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, “Tự hào là người Việt Nam” còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Chương trình được dàn dựng thành ba chương: “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”, “Một Việt Nam – Triệu trái tim”, và “Tự hào là người Việt Nam”.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 10.

Trên sân khấu 360 độ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, khán giả được đưa vào hành trình tái hiện lịch sử từ buổi dựng nước thời Hùng Vương, những chiến công chống ngoại xâm, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến cuộc Cách mạng Tháng Tám và 80 năm xây dựng, phát triển đất nước.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 11.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 12.

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 13.

Âm nhạc xuyên suốt chương trình là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Những ca khúc quen thuộc như Người là Hồ Chí Minh, Ca ngợi Tổ quốc, Dáng đứng Việt Nam, Khát vọng, Nối vòng tay lớn, Đường đến ngày vinh quang… được trình bày bởi các giọng ca nổi tiếng như Bức Tường, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus…

Khoảnh khắc 30 . 000 Người hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình rực đỏ cờ Tổ quốc - Ảnh 14.

Sự kết hợp đa sắc màu ấy đã tạo nên một “bữa tiệc” nghệ thuật giàu cảm xúc, vừa gợi nhớ lịch sử hào hùng, vừa khơi dậy khát vọng tương lai.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

"60 triệu chuộc xác": Khi nỗi đau bị đem ra mặc cả và những “cuộc thương lượng trên sông” từ lời kể của Đội 116

"60 triệu chuộc xác": Khi nỗi đau bị đem ra mặc cả và những “cuộc thương lượng trên sông” từ lời kể của Đội 116

Vụ việc “đòi 60 triệu để chuộc thi thể” khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Nhưng giữa những bi kịch ấy, vẫn có những con người lặng lẽ tìm kiếm, đưa nạn nhân trở về với gia đình. Họ là các thành viên Đội cứu hộ 116 – những người đối diện ranh giới sinh tử mỗi ngày.
9 nhóm hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 7 tháng

9 nhóm hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3%. Trong đó, có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 56,71 tỷ USD.
Giữ tổ quốc bình yên: Những chiến công của người cảnh sát hình sự

Giữ tổ quốc bình yên: Những chiến công của người cảnh sát hình sự

Trong danh sách hơn 80 điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân vừa được vinh danh tại Đại hội thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ 9, có một cái tên nổi bật trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm: thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02).