Tài chính

Khách Việt giật mình trước cảnh tượng lúc 7h30 sáng ở Trung Quốc: "Tôi tưởng như mình đang bước vào phim tận thế"

Du lịch nước ngoài không chỉ là hành trình khám phá ẩm thực hay cảnh đẹp, mà đôi khi còn là chuỗi bất ngờ đến từ những chi tiết rất nhỏ, từ văn hóa, lối sống hay đến cả chuyện... Mặt trời mọc lúc nào. Như trong trường hợp dưới đây, một du khách Việt đã chia sẻ trải nghiệm "đứng hình" trong lúc đi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên theo.

T.A - một cô gái đến từ Hà Nội, cho biết, cô đã có chuyến đi đến Thành Đô (Trung Quốc) vào dịp cuối năm. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến một buổi sáng nọ, khi đoàn của cô chuẩn bị di chuyển đến một địa điểm khác bằng tàu cao tốc cách đó khoảng 170km. Khoảng 7h30 sáng, cả đoàn tới ga tàu và nữ du khách vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Khách Việt giật mình trước cảnh tượng lúc 7h30 sáng ở Trung Quốc: "Tôi tưởng như mình đang bước vào phim tận thế"- Ảnh 1.

T.A lập tức đăng tải cảnh tượng này vì quá ngạc nhiên (Nguồn: Instagram nhân vật)

Theo lời kể của T.A, do không quen dậy sớm, lúc mang vali rời khỏi khách sạn (khoảng 7h sáng), T.A vẫn còn mắt nhắm mắt mở, lên xe là ngủ tiếp. Chỉ đến khi xe đến ga tàu, cô mới thực sự tỉnh hẳn và bước ra ngoài - cũng là lúc sự ngỡ ngàng bắt đầu.

"Trời tối đen như mực, xung quanh thì vắng ngắt. Tôi ban đầu cứ tưởng là mình đang dậy sớm kiểu 5h hay 5h30 gì đó nên mới thế. Nhưng khi nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 sáng thì thực sự tôi bị sốc, trong đầu cứ nghĩ có khi nào... tận thế đến không mà trời ban ngày lại tối như ban đêm thế này", T.A chia sẻ.

Cô kể thêm: "Lúc đó vừa ra khỏi cơn buồn ngủ nên tôi giật mình thật, sau đó bắt đầu rối lên đi hỏi mọi người xung quanh nhưng ai cũng có vẻ đang ngái ngủ và cũng không ai giải thích được nên tôi lại càng hoang mang. Về nghĩ lại thấy lúc đó khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim tận thế: trời tối, gió lạnh, người thì thưa thớt".

Mãi đến khi quay lại Việt Nam, T.A mới thực sự lý giải được chuyện lạ này. Theo thông tin từ trang thời tiết weatherspark, vào mùa đông, cụ thể là tháng 12, tại Thành Đô, Mặt trời thường mọc rất muộn. Vào đầu tháng, thời gian mặt trời mọc sớm nhất là khoảng 7h43 sáng, còn đến cuối tháng thì có ngày phải gần 8h sáng trời mới sáng hẳn. Chính vì thế mà khung cảnh 7h30 sáng vẫn như nửa đêm hoàn toàn không có gì bất thường với người dân địa phương.

Tuy nhiên với người Việt, vốn quen với việc Mặt trời mọc sớm từ 5h - 6h sáng thì trải nghiệm này quả thực đáng nhớ. Thậm chí không ít người đọc được câu chuyện này cũng bình luận rằng đã từng có cảm giác hoang mang tương tự khi lần đầu đến Trung Quốc vào mùa đông.

Khách Việt giật mình trước cảnh tượng lúc 7h30 sáng ở Trung Quốc: "Tôi tưởng như mình đang bước vào phim tận thế"- Ảnh 2.

Sau khi di chuyển khoảng 3 tiếng, T.A cho biết bên ngoài trời vẫn khá âm u, có lẽ là thời tiết mùa đông đặc trưng ở đây (Ảnh: NVCC)

Một chi tiết nhỏ như thời gian mặt trời mọc, tưởng chừng chẳng ảnh hưởng gì, lại có thể khiến một chuyến đi trở nên... giật gân ngoài dự kiến. Và đúng như T.A chia sẻ: "Có những trải nghiệm nghe thì rất nhỏ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thú vị vô cùng!"

Các tin khác

2 người tử vong sau khi ăn phở lòng

Ngành y tế tỉnh Hưng Yên đang xác minh vụ việc 2 người tử vong sau khi ăn sáng bằng món phở lòng, 4 trường hợp khác phải đi cấp cứu.

“Chọn Xanh cho Khỏe” với loạt sản phẩm bảo hiểm mới từ Manulife

Manulife Việt Nam vừa chính thức ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm mới bao gồm: Xanh Ước Mơ - giải pháp tích lũy giáo dục, Xanh Tương Lai - giải pháp tài chính đa mục tiêu, Lá Chắn Xanh - bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, và Dự Phòng Xanh - bảo hiểm trợ cấp y tế. Với thông điệp “Chọn Xanh cho Khỏe”, bộ sản phẩm mới thể hiện cam kết của Manulife trong việc mang đến các giải pháp bảo hiểm sáng tạo, dễ hiểu, thiết thực và cạnh tranh.

Những lợi thế để Techcombank Sinh Lời Tự Động tiếp tục dẫn dắt thị trường

Tiên phong mang đến giá trị vượt trội như an toàn tuyệt đối, linh hoạt 24/7, không giới hạn ngưỡng với mức lợi suất lên đến 4,4% cho người dùng và tạo ra xu hướng huy động vốn mới, Techcombank Sinh Lời Tự Động được TS Lê Xuân Nghĩa đánh giá là đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Có nên móc họng gây nôn sau uống rượu?

Nhiều người sau khi uống rượu cố tình móc họng để nôn với hy vọng đưa cồn ra khỏi cơ thể, song hành động này có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

VSDC đẩy nhanh triển khai T+0, hoàn thiện nền tảng hậu KRX

Sau khi hệ thống KRX chính thức vận hành, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang tập trung triển khai các sản phẩm mới như T+0, CCP, hợp đồng tương lai trái phiếu, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030.

Hệ tiện ích đa tầng mở lối chuẩn sống thượng lưu cho cư dân Blanca City

Với triết lý kiến tạo đô thị gắn với văn hóa bản địa và phong cách sống hiện đại, Blanca City thiết lập một hệ tiện ích độc đáo, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm đa chiều: sống - nghỉ dưỡng - giải trí - kết nối - truyền cảm hứng trong một điểm đến.

Đề xuất quy định bãi đỗ xe phải có trạm sạc cho xe điện

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Phần 11 Công trình Bãi đỗ xe, lần đầu tiên nhắc tới quy định quy định phải bố trí chỗ đỗ xe điện có lắp trụ sạc.