Nhắc đến Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phở, bún chả hay cà phê trứng. Thế nhưng, với không ít du khách Trung Quốc từng ghé Thủ đô vào mùa thu, món ăn để lại ấn tượng sâu đậm lại là xôi cốm (xôi cốm xanh) - một thức quà bình dị được bán trên những chiếc xe đẩy nhỏ len lỏi giữa phố phường. Trên mạng xã hội Trung, ngày càng nhiều bài viết chia sẻ trải nghiệm thưởng thức món ăn này, thậm chí có người còn gọi đây là "mùi vị của mùa thu Hà Nội" mà nhất định phải thử một lần.
Một nữ du khách kể rằng, điều khiến cô chưa muốn rời khỏi những con phố đông đúc của Hà Nội chính là những gánh hàng rong. Trong lúc đang đi bộ, cô vô tình nhìn thấy một cô đẩy xe bán xôi cốm. Chỉ mới liếc mắt vài giây, cô đã mỉm cười dừng xe và nhanh nhẹn chuẩn bị một phần xôi. "Cô phản ứng nhanh đến mức mình còn chưa kịp quyết định đã thấy cô xúc xôi rồi", cô hài hước chia sẻ.
