Thời sự

Kẻ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khai gì với cảnh sát?

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người. Đối tượng phục vụ trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản từ năm 2002-2005. Anh ta sống trong một căn hộ ở thành phố Nara, nhưng nghỉ việc từ tháng 5 vừa qua vì lý do sức khoẻ, người làm cùng công ty cho biết.

“Tôi không bao giờ cảm thấy anh ta có niềm tin chính trị. Tôi không thấy sự liên quan nào giữa anh ta và vụ tấn công”, nguồn tin nói với báo chí Nhật Bản.

Yamagami học trung học ở Nara. Đối tượng từng viết trong kỷ yếu lúc tốt nghiệp rằng anh ta “không có manh mối nào” về việc mình muốn làm trong tương lai.

Theo các quan chức Chính phủ Nhật, Yamagami phục vụ trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong 2 năm 9 tháng, tại căn cứ Kure ở tỉnh Hiroshima.

Mùa thu năm 2020, anh ta bắt đầu làm việc cho một công ty cơ khí ở vùng Kansai, một lãnh đạo công ty phái cử ở tỉnh Okaka cho biết.

Chưa có thông tin nào về việc đối tượng này gặp rắc rối với công ty. Nhưng vào tháng 4 năm nay, Yamagami nói với công ty rằng anh ta muốn nghỉ việc vì “mệt mỏi”, rồi thôi việc sau 1 tháng.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho biết Yamagami nói rằng anh ta cảm thấy có mối hận với “một tổ chức cụ thể”, có thể là một tổ chức tôn giáo, và tin rằng ông Abe là người của tổ chức đó, và mối hận của anh ta không liên quan đến chính trị. Không rõ tổ chức mà anh ta đề cập đến có tồn tại trên thực tế hay không.

Cựu Thủ tướng 67 tuổi được tuyên bố từ trần 5 tiếng rưỡi sau vụ ám sát ở thành phố Nara. Ông được truyền hơn 100 đơn vị máu trong 4 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng không qua khỏi vì vết đạn bắn vào ngực trái và cổ.

Cảnh sát cho biết hung thủ sử dụng một khẩu súng tự chế.

Vụ ám sát xảy ra khi ông Abe đang vận động bầu cử bên ngoài một nhà ga. Các nhân viên an ninh tại hiện trường đã khống chế một người đàn ông mặc áo phông màu xám và quần túi hộp. Cảnh sát cho biết đang điều tra xem có phải đối tượng hành động một mình hay không.

Theo Japan Times, Reuters

Các tin khác

Quốc gia an toàn nhất thế giới "bàng hoàng" trước vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Nhật kiểm soát súng nghiêm ngặt thế nào?

Với luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt, Nhật Bản có tỷ lệ giết người bằng súng thấp nhất thế giới. Bạo lực chính trị cũng rất hiếm khi xảy ra ở quốc gia này. Lần gần nhất một yếu nhân tầm cỡ như cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát ở Nhật là gần 90 năm trước.

Ngăn tín dụng đen với thẻ tín dụng

TTO - Con ốm, nhà hết gạo, đến ngày đóng tiền trọ nhưng chưa đến ngày nhận lương, tiền đã cạn..., nhiều công nhân đánh liều vay nóng và sa chân vào bẫy tín dụng đen. Nhưng nếu có một thẻ tín dụng nội địa, công nhân sẽ tránh được cạm bẫy này.

Ý tưởng đẹp biến Tô Lịch thành hầm chống ngập, công viên

Một đơn vị đề xuất phương án cải tạo sông Tô Lịch thành hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc, công viên văn hóa, tâm linh. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng: Đây mới chỉ là đề xuất, cần có nguồn lực rất lớn, có phương án tính toán kinh phí xây dựng, hình thức đầu tư để xem xét chứng minh tính khả thi của đề đề xuất.

Đất “vàng” các ga đường sắt: Nguy cơ bị thâu tóm giá rẻ?

Trên mạng đường sắt quốc gia đều có những nhà ga nằm trên diện tích đất lớn tại các vị trí đắc địa trong lòng đô thị nhưng chưa thể phát huy hết lợi thế thương mại của mình. Trong khi đó, không ít nhà ga đã “trong tầm ngắm” của giới kinh doanh bất động sản với các đề xuất chuyển đường sắt khỏi nội đô.

Lật tẩy hàng loạt tướng, tá cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu khủng

Trước cám dỗ của đồng tiền, một số sĩ quan cao cấp của lực lượng Cảnh sát Biển, trong đó có hai vị tướng đã nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Thậm chí, một đại tá còn tham gia góp vốn với ông trùm đường dây này.