Phong cách sống

Hy hữu: Đại sứ Dior đi lạc sang show nhà đối thủ mà không ai hay

Ngày thứ hai của Paris Fashion Week SS27 ghi nhận màn đối đầu đầy sức nóng giữa hai "gã khổng lồ" Dior và Saint Laurent. Lựa chọn khung giờ đêm để tận dụng vẻ lấp lánh của toà tháp Eiffel, show diễn cuối cùng của Anthony Vaccarello diễn ra sau màn trình diễn BST mới nhất của Jonathan Anderson chỉ 6 giờ đồng hồ. 68 show diễn san sát, nối tiếp nhau trong 1 tuần lễ cũng vô tình tạo nên một pha hiểu lầm dở khóc dở cười, khi một vị khách quen của Dior bỗng nhiên được truyền thông quốc tế "xếp nhầm chỗ" sang nhà đối thủ.

Sau khi lịch trình với Dior kết thúc vào buổi chiều, Rosalía tiếp tục xuất hiện trên đường phố Paris với một thiết kế còn "nóng hổi" vừa được giới thiệu trên runway. Nữ ca sĩ diện full look số 4 của BST mới với áo khoác phối chân váy ngắn, được đính kết tinh xảo bằng những cánh hoa tơ organza cắt thủ công. Đúng nghĩa từ sàn diễn bước thẳng vào street style, hình ảnh này khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ trước đãi ngộ mà nhà mốt Pháp dành cho các Đại sứ của mình.

Rời khỏi show diễn chỉ vài giờ, Rosalía đã trực tiếp mặc một trong những thiết kế mới nhất của Dior ra phố.

Thế nhưng, màn xuất hiện vốn đắt giá ấy lại bất ngờ bị kéo sang một câu chuyện khác. Thời điểm Rosalía bước ra khỏi cửa khách sạn mà cô lưu trú cũng đúng lúc cánh truyền thông và hàng trăm người hâm mộ đang vây kín lối ra để chờ đón Rosé cùng các khách mời của Saint Laurent. Và thế là chỉ bằng vài khoảnh khắc không ngờ tới, Rosalía vô tình rơi vào "vùng phủ sóng" của một show diễn mà cô thậm chí không hề có mặt.

Vô tình ở cùng khách sạn với Rosé, Rosalía vô tình bị xem là khách mời của Saint Laurent lúc nào không hay.

Với outfit này Rosalía xem ra không thể là một thành viên của biệt đội YSL.

Vô tư dừng lại tương tác và ký tặng người hâm mộ, Rosalía có lẽ cũng chẳng ngờ mình đã chễm chệ lọt vào dữ liệu của Getty Images, rồi được liệt kê thẳng tay vào nhóm khách mời dự show Saint Laurent. Không chỉ "hung thần săn ảnh", tạp chí GQ Tây Ban Nha cùng một loạt tài khoản fan cũng vô tình quên bén chuyện Rosalía vốn là "hoa đã có chủ", thậm chí còn đang khoác full look Dior SS27 nổi bần bật.

Chỉ nhìn vào ngôn ngữ thiết kế và tone màu pastel tươi sáng, bộ cánh này đã đủ chứng minh chính chủ không thuộc về "tổ chức áo đen" Saint Laurent hay có bất kỳ liên hệ nào với thương hiệu của tập đoàn Kering trong đêm đó. Nhầm lẫn này vì thế thông qua đôi mắt cú vọ của cộng đồng mạng cũng nhanh chóng bị phanh phui:

- Có chắc là đi show YSL không? Lẽ ra phải là màu đen chứ, dẫu xinh thật nhưng sai concept rồi.

- Chắc cô ấy là nhân vật đầu tiên diện đồ nhiều màu thế này đi show Saint Laurent mất!.

- Chẳng ai diện nguyên cây Dior đi dự show YSL cả, khả năng cao là cô ấy đang trên đường đến party của Dior thì đúng hơn.

Nhiều tài khoản từ cánh truyền thông đến người hâm mộ cũng sơ suất khi nghĩ rằng nữ ca sĩ khởi hành ra phố là vì Saint Laurent

Tất nhiên, thông tin "Rosalía trên đường đến show Saint Laurent" cuối cùng chỉ dừng lại ở một hiểu nhầm trên truyền thông. Không có thêm hình ảnh nào cho thấy nữ ca sĩ thực sự xuất hiện tại show diễn này, ngoài những khoảnh khắc được ghi lại trước cửa khách sạn.

Đảm nhận vai trò Đại sứ Dior từ tháng 5/2024, Rosalía đã có mặt tại show của nhà mốt Pháp trong buổi chiều cùng ngày, diện một chiếc đầm đen dáng dài đính hoa kiêu kỳ. Tại Dior, nữ ca sĩ ngồi ở hàng ghế đầu tại khu vực được xem là "đắc địa", chỉ cách Jisoo (BLACKPINK) vỏn vẹn 2 ghế.

Vào buổi tối cùng ngày, nhà mốt Pháp đã tổ chức after-party sau show diễn, đây được cho là tọa độ chính xác mà Rosalía đã hướng đến thay vì một sàn diễn nào khác.

Tạo hình của Rosalía khi tham dự Dior SS27 vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Rosalía ngồi cùng khu vực với Jennifer Lawrence, Mia Goth và Jisoo.

Ảnh: Getty Images

Các tin khác

Kiếm được 20 triệu thấy đủ, kiếm 40 triệu lại thấy thiếu: Chiếc bẫy tiền bạc nhiều người mắc sau tuổi 40

Kiếm được 20 triệu thấy đủ, kiếm 40 triệu lại thấy thiếu: Chiếc bẫy tiền bạc nhiều người mắc sau tuổi 40

Thu nhập tăng vốn là tín hiệu đáng mừng. Nhưng có một nghịch lý mà không ít người chỉ nhận ra sau nhiều năm đi làm: lương tăng lên, cuộc sống tốt hơn, nhưng số tiền còn lại cuối tháng chưa chắc nhiều hơn. Bởi cùng với thu nhập, danh sách những thứ được coi là “không thể thiếu” cũng âm thầm dài thêm.
Xa xỉ thời nay không còn chỉ là sở hữu: Vì sao người ta trả tiền cho một “trải nghiệm riêng”?

Xa xỉ thời nay không còn chỉ là sở hữu: Vì sao người ta trả tiền cho một “trải nghiệm riêng”?

Có một thời, sự xa xỉ được nhận diện bằng những thứ có thể nhìn thấy: một chiếc xe đắt tiền, món đồ hiệu hay một không gian được đầu tư cầu kỳ. Nhưng khi những sản phẩm ấy ngày càng phổ biến trong đời sống của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, giá trị của sự xa xỉ dường như đang dịch chuyển sang một thứ khó định lượng hơn: trải nghiệm cá nhân.
Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

Lisa liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của Mỹ, sở hữu thành tích đáng chú ý trên Billboard và vừa thắng Best Pop tại VMAs 2026. Tuy nhiên, dù tiến sâu vào thị trường phương Tây, nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nhãn “ngôi sao Kpop”.
Tin vui cho người muốn tăng thu nhập: 4 nguồn tiền ngoài lương có thể bắt đầu mà không cần bỏ việc chính

Tin vui cho người muốn tăng thu nhập: 4 nguồn tiền ngoài lương có thể bắt đầu mà không cần bỏ việc chính

Không phải ai muốn tăng thu nhập cũng cần nghỉ việc, mở công ty hay lao vào một công việc thứ hai ngốn hết buổi tối. Với nhiều người đi làm, cách thực tế hơn là giữ công việc chính làm “trụ”, sau đó xây thêm một hoặc hai dòng tiền nhỏ dựa trên kỹ năng, thời gian và tài sản mình đã có.
“Cuộc chơi” mới của NTK Lý Quí Khánh và thương hiệu nội thất Việt 32 năm tuổi: Không gian sống không còn là chuyện của bàn, ghế, giường, tủ

“Cuộc chơi” mới của NTK Lý Quí Khánh và thương hiệu nội thất Việt 32 năm tuổi: Không gian sống không còn là chuyện của bàn, ghế, giường, tủ

Sự xuất hiện của loạt gương mặt trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc và sáng tạo như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Myra Trần, Gigi Hương Giang, Osad, Tùng Dương và Thu Anh Hồ cũng góp phần đưa câu chuyện về không gian sống đến gần hơn với công chúng.