Kỹ năng sống

Hoàng gia Tây Ban Nha cổ vũ đội nhà thế nào?

Hoàng gia Tây Ban Nha cổ vũ đội nhà thế nào?

Trận chung kết World Cup 2026 là lần hiếm hoi Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng hai con gái trực tiếp đến sân bóng đá và xuống sân ăn mừng tuyển Tây Ban Nha vô địch.

Video do Hoàng gia công bố trước đó ghi lại cảnh cả gia đình Hoàng gia theo dõi trận bán kết qua tivi tại Barcelona. Cả bốn người mặc áo tuyển Tây Ban Nha, reo hò và ôm nhau khi đội nhà ghi bàn.

Tại trận bán kết, cả bốn thành viên mặc áo in số 26. Ban đầu, một số người hiểu nhầm rằng đây là cách thể hiện sự ủng hộ tiền đạo Borja Iglesias mang áo số 26 của đội tuyển. Nhưng truyền thông Tây Ban Nha cho biết con số này tượng trưng cho năm diễn ra World Cup 2026. Những chiếc áo là quà tặng của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofía đã cùng nhau theo dõi trận bán kết World Cup của Tây Ban Nha tại Barcelona trước khi ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofía đã cùng nhau theo dõi trận bán kết World Cup. Ảnh: Casa de Su Majestad el rey

Các thành viên Hoàng gia không đi chung một chuyến bay sang Mỹ. Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và Công chúa Sofía bay cùng nhau, trong khi Công chúa Leonor di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Việc di chuyển tách đoàn tuân theo thông lệ an ninh, nhằm đảm bảo người kế vị an toàn nếu xảy ra sự cố.

Sự hiện diện của Vua Felipe VI tại Mỹ là lời hứa ông dành cho đội tuyển từ đầu giải. Khi đến thăm đội tuyển tại Guadalajara, Mexico, trước trận gặp Uruguay ở vòng bảng, nhà vua nói chỉ trở lại khi Tây Ban Nha vào chung kết.

Ngay trước giờ bóng lăn, tài khoản chính thức của Hoàng gia đăng thông điệp gửi tới các cầu thủ: "Trận chung kết World Cup không chỉ là một trận đấu. Đó là giấc mơ chung gắn kết cả đất nước và lay động những người luôn mang Tây Ban Nha trong tim. Hôm nay, hàng triệu người đang ở bên các bạn. Hãy giành chiến thắng".

Phát biểu trước trận đấu cuối cùng, Vua Felipe VI nói thế hệ cầu thủ hiện tại khiến người dân nhớ đến đội hình vô địch năm 2010. "Tôi tin chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết giữa hai quốc gia anh em và hy vọng kết quả có lợi cho Tây Ban Nha", ông nói.

Sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, Tây Ban Nha đánh bại Argentina nhờ bàn thắng của Ferran Torres, giành chức vô địch World Cup thứ hai.

Vua Felipe VI nâng cúp ăn mừng cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh:

Vua Felipe VI nâng cúp ăn mừng cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: David Ramos

Khi trận đấu kết thúc, Vua Felipe VI xuống sân chúc mừng các cầu thủ và ban huấn luyện. Ông ôm nhiều tuyển thủ trong lễ trao giải. Hoàng hậu Letizia cùng hai công chúa cũng hòa vào không khí ăn mừng của đội tuyển. Tiền đạo Lamine Yamal đã trực tiếp trao chiếc cúp vô địch cho nhà vua. Vua Felipe VI nâng cao chiếc cúp trước sự chứng kiến của cầu thủ và gia đình.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết sự kiện này gợi lại World Cup 2010, khi Công chúa Leonor và Sofía cùng nâng cúp vô địch tại Nam Phi. Thời điểm đó, cả hai còn nhỏ nên không trực tiếp đến sân cổ vũ.

(Theo Hola)

Các tin khác

5 thói quen giúp hạnh phúc hơn

5 thói quen giúp hạnh phúc hơn

Theo tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Mark Travers, hạnh phúc bền vững chủ yếu được tạo nên từ những lựa chọn và thói quen lặp lại mỗi ngày, hơn là những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời.
Vụ ngộ độc khí H₂S làm 5 người tử vong: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông báo tình hình sức khoẻ 8 nạn nhân còn lại

Vụ ngộ độc khí H₂S làm 5 người tử vong: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông báo tình hình sức khoẻ 8 nạn nhân còn lại

Từ 24 giờ ngày 18/7 đến trưa ngày 19/7/2026, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp một loạt 8 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn lớn.
Thật như đùa: Bổ nhiệm mèo mướp làm trưởng phòng đặc biệt tại sân bay

Thật như đùa: Bổ nhiệm mèo mướp làm trưởng phòng đặc biệt tại sân bay

Ba thành viên trong gia đình mèo là những nhân viên chuyên bắt chuột tại sân bay quốc tế Lan Châu, Trung Quốc. Nhóm nhân sự đặc biệt này sống tại một khu chuồng kính khép kín gần cửa lên máy bay D58, được trang bị đầy đủ ổ nằm, giá leo trèo, máy lọc không khí và các tiện nghi khác.