Tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ cạnh Keangnam được đề xuất thành trụ sở cơ quan nhà nước
Video: Tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ cạnh Keangnam được đề xuất thành trụ sở cơ quan nhà nước.
Nằm kiêu hãnh nhưng cũng đầy xót xa ngay trên trục đường huyết mạch Vành đai 3 (Hà Nội), kề sát biểu tượng Landmark 72 (Keangnam), dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem do Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư từng được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn kiến trúc của khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án được triển khai từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh lên tới hơn 2.743 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tòa tháp có quy mô hoành tráng với 31 tầng nổi và 4 tầng hầm. Công trình chính thức được bấm nút khởi công vào tháng 5/2011 và thi công khá rầm rộ trong giai đoạn đầu, hoàn thành cất nóc phần thô vào tháng 8/2015.

Thế nhưng, đó cũng là cột mốc cuối cùng, bởi từ đó đến nay, công trình bất ngờ "đứt gánh", rơi vào tình trạng "đắp chiếu" và trở thành một trong những dự án bỏ hoang gây nhức nhối nhất tại Thủ đô.

Đầu năm 2025, dư luận từng dấy lên tia hy vọng khi đại diện Vicem lên tiếng cho biết sẽ có phương án tái khởi động dự án. Tuy nhiên, thực tế tại công trường lại phơi bày một bức tranh hoàn toàn trái ngược.
Ghi nhận thực tế vào ngày 3/6, đại công trường vẫn chìm trong sự im lìm, vắng lặng. Không có bất kỳ hoạt động thi công đáng kể nào diễn ra. Sự hoang phế hiện hữu ở mọi ngóc ngách.
Ghi nhận thực tế vào ngày 3/6, đại công trường vẫn chìm trong sự im lìm, vắng lặng. Không có bất kỳ hoạt động thi công đáng kể nào diễn ra. Sự hoang phế hiện hữu ở mọi ngóc ngách.
Ghi nhận thực tế vào ngày 3/6, đại công trường vẫn chìm trong sự im lìm, vắng lặng. Không có bất kỳ hoạt động thi công đáng kể nào diễn ra. Sự hoang phế hiện hữu ở mọi ngóc ngách.

Khu vực tầng hầm và hố móng ngập chìm trong nước đọng, rêu phong, nhiều cấu kiện thép đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cổng ra vào trong tình trạng khóa trái.
Cổng ra vào trong tình trạng khóa trái.
Cổng ra vào trong tình trạng khóa trái.

Bóng dáng hiếm hoi của một người lọt thỏm giữa những tầng bê tông trống hoác, trơ xương.

Dưới khuôn viên tầng 1 không thấy công nhân và máy móc thi công.

Sau chặng đường dài bế tắc, số phận của "tòa tháp trơ xương" này dường như đã tìm thấy ánh sáng. Liên quan đến khu đất vàng này, hồi tháng 2/2026, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị xem xét điều chuyển cơ sở nhà, đất tại lô 10E6 sang một bộ khác để làm quỹ đất bố trí trụ sở cho các đơn vị trực thuộc.

Những vướng mắc pháp lý và tài chính cũng đang được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Hiện tại, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cụ thể. Theo phương án đang được chốt lại, Tổng công ty Vicem sẽ thực hiện bàn giao nguyên trạng dự án.

Đây được xem là phương án mang tính tích cực. Việc chuyển giao nguyên trạng để tiếp tục hoàn thiện, đưa tòa tháp vào sử dụng làm trụ sở cơ quan nhà nước không chỉ giúp giải quyết nhu cầu về nơi làm việc cho các bộ ngành, mà quan trọng hơn cả là chấm dứt triệt để cảnh hoang hóa, ngăn chặn sự lãng phí tài sản xã hội cực lớn đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua tại cửa ngõ Thủ đô.

















