Dự án One Central HCM (trái) còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành, nằm ở vị trí "kim cương" khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính. Công trình bị bỏ hoang 3 năm nay khi đang thi công dang dở phần thô.
Mới đây, UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai trở lại.
Tiền thân của dự án là The Spirit of Saigon có tổng diện tích 8.600 m2, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.
Năm 2013, thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco triển khai nhưng sau khi hoàn thành phần hầm, dự án bị dừng thi công. Đến năm 2018, Bitexco chuyển quyền đầu tư dự án cho Saigon Glory. Dự án tái khởi động vào giữa năm 2020 nhưng chỉ xây thêm vài tầng, lại tiếp tục rơi vào trạng thái "trùm mền".
Đầu năm 2021, Masterise Homes tiếp nhận phát triển dự án với tên One Central HCM. Tháng 8/2022, Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) thay thế Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl, nhưng đến tháng 11 lại tiếp tục "đắp chiếu".
Sau những biến cố liên quan đến Vạn Thịnh Phát, dự án đã quay trở lại tên gọi cũ và về lại quyền sở hữu cho Tập đoàn Bitexco. Đến năm 2024, Bitexco tiếp tục thực hiện bước chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH bất động sản Phương Đông Hà Nội - đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình pháp lý và sở hữu của dự án.
Sau 3 năm ngưng thi công, dự án như một khối bêtông thô nằm án ngữ trước chợ Bến Thành. Nhiều hạng mục bê tông xuống màu, ẩm mốc, vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Tháng 5 vừa qua, Masterise Homes xác nhận trở thành đơn vị phát triển mới của dự án và khẳng định sẽ tiếp tục triển khai The Spirit of Saigon.
Bên ngoài công trình được quây kín bằng tường rào cao gần 4 m. Gần một tuần nay, khi dự án được chấp thuận chuyển nhượng, giữa các tầng được che chắn bằng lưới, để tiếp tục thi công trở lại.
Cách đó một km, dự án IFC One Saigon (34 Tôn Đức Thắng) cũng bỏ hoang nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị, từng bị đánh giá là "làm xấu bộ mặt thành phố".
Mới đây, UBND thành phố đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án. Thành phố đã chuyển đơn của bà Lan đến Sở Xây dựng, yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn thẩm định dự án, lập phương án xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.
IFC One Saigon sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp giáp mặt tiền đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - đại lộ Võ Văn Kiệt và "ôm" lấy sông Sài Gòn, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Dự án tiền thân là cao ốc Saigon One Tower được cấp phép xây dựng năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD trên diện tích 6.672 m2. Công trình cao 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, dự kiến hoàn thành năm 2009. Sau khi thi công đạt khoảng 80% phần thô, dự án dừng từ 2012.
Đến năm 2021, sau nhiều năm bỏ hoang dự án này về tay chủ mới là Viva Land - thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát - và được đổi tên thương mại thành IFC One Saigon. Tháng 8/2022, công trình được thay kính một phần mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan. Còn phần nội thất vẫn chưa thi công, chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi bà Lan vướng lao lý, dự án "án binh bất động" đến nay.
Bên dưới tòa nhà được quây kín. Sau nhiều năm bỏ hoang, phần đế công trình được tận dụng làm bãi giữ xe.
Dự án tái khởi động sẽ mang lại hy vọng về việc hoàn thiện công trình biểu tượng này, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế TP HCM.










