Cặp đôi "cụ thượng" ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Sỏi đều 90 tuổi, trú phường Phong Cốc cùng nắm tay nhau thay mặt con, cháu trong dòng họ bái yết tổ tiên tại miếu Tiên Công.
Hàng nghìn người dân xã đảo Hà Nam tham gia đoàn lễ rước "cụ thượng" về miếu Tiên Công để bái yết tổ tiên.
Từ sáng sớm, người dân làng trên, xóm dưới đổ dồn về từ đường dòng họ, đình thuộc các phường Phong Cốc, Phong Hải, Yên Hải để tham dự lễ mừng thọ do dòng họ và chính quyền địa phương tổ chức. Các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy đỏ, lợn quay... được bày lên mâm, trang trí đẹp đẽ được con cháu đội lễ tham gia đoàn rước.
Theo tục lệ của người dân Hà Nam, từ dịp Tết Nguyên đán, con cháu dù đi làm xa ở khắp nơi đều trở về vùng xã đảo để tổ chức lễ mừng thọ cho cha mẹ và ông bà của mình. Riêng nhà nào có cụ ở các tuổi chẵn như 80, 90, 100 tuổi được con cháu bắc rạp, thuê phường hát, rồng lân về biểu diễn, tổ chức mừng thọ linh đình và rước ra nhà thờ họ, đình tham gia đoàn rước "cụ thượng" đến miếu Tiên Công (xã Cẩm La) để bái yết tổ tiên.
Các "cụ thượng" sau khi được con cháu rước đến miếu Tiên Công sẽ thay mặt dòng họ bái yết, làm lễ cáo yết với tổ tiên, cám ơn tổ tiên đã ban phước thọ, đồng thời cầu xin thêm thọ, an khang thịnh vượng cho con cháu trong gia đình dòng họ.
Để tưởng nhớ công lao của tổ tiên, con cháu của các vị tiên công cùng sắm sửa lễ vật, tổ chức rước các cụ cao niên trên 80 tuổi về miếu Tiên Công để lễ tổ, truy ơn tiên công. Lễ hội Tiên Công được tổ chức trong 3 ngày (5-7, tháng Giêng hàng năm), trong đó lễ chính được tổ chức vào ngày cuối cùng.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được diễn ra như đấu cờ người, đánh đu, hát quan họ, bóng chuyền...