Chính quyền Mỹ bắt đầu phá bỏ Cánh Đông vào tháng 10/2025 để nhường chỗ cho dự án phòng khiêu vũ mà Tổng thống Trump mong muốn từ lâu, với chi phí ít nhất 300 triệu USD. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ các tổ chức kiến trúc, bảo tồn; một trong số đó thậm chí đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn dự án từ tháng 12 cùng năm.
Một thẩm phán liên bang, Richard Leon, đứng về phía Quỹ Quốc gia Bảo tồn Di tích Lịch sử Mỹ khi phán quyết rằng việc xây dựng phải dừng lại cho đến khi Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, trong lúc Nhà Trắng kháng cáo, ông vẫn cho phép tiếp tục thi công vì “an toàn và an ninh của Nhà Trắng”.




